Dẹp bỏ cách làm ăn bất nhân

Đọc phóng sự “Những kẻ “hút máu” người nghèo” (Báo Người Lao Động ngày 12-7), tôi vô cùng xót xa. Những người nghèo khó, cùng cực mới phải đi bán tiểu cầu kiếm tiền lo cho gia đình. Ấy vậy mà họ lại bị đám “ma cà rồng” ăn chặn bằng chiêu bài cho vay nóng

Những ai đã có giấy xét nghiệm máu của bệnh viện (BV), đã có giấy hẹn ngày bán máu mà cần tiền gấp, đều là những con mồi mà đám “ma cà rồng” thường trực trước cổng các BV săn đuổi. Những người khốn cùng cần vay nóng sẽ bị những kẻ cho vay nặng lãi giữ lại giấy CMND và chỉ được vay một khoản tiền ít ỏi tính luôn lãi suất 30% mỗi ngày vừa khớp với số tiền một lần bán máu. Khi vừa bán tiểu cầu ra, nạn nhân bị chủ nợ xiết nợ đến trắng tay rồi mới trả lại giấy CMND.

Một lần thăm người quen đang điều trị tại BV Ung Bướu (TPHCM), tôi được biết một cụ già bị bệnh ung thư phải điều trị lâu dài. Nhà nghèo thiếu tiền thuốc thang cho mẹ nên hai người con khi đi nuôi mẹ ở BV đã phải xin cơm từ thiện để giảm bớt chi phí và nhận chăm sóc bệnh nhân khác để kiếm thêm tiền. Thuốc đặc trị chữa bệnh cho mẹ quá mắc tiền mà thu nhập của họ từ dịch vụ nuôi bệnh không đáng là bao nên hai chị em phải thay nhau đi bán máu. Khi chưa đến lượt bán máu mà cần tiền gấp để mua thuốc cứu mẹ, đúng lúc ngặt nghèo đó, họ đã bị đám người bất lương cho vay với lãi suất 30% mỗi ngày.

Không khó khăn gì để nhận ra những kẻ cho vay nặng lãi hằng ngày túc trực trước cổng các BV. Bọn này làm ăn khá công khai. Rất nhiều người nghèo đã là nạn nhân của đám cho vay cắt cổ này. Đề nghị chính quyền địa phương nơi có các BV sớm dẹp bỏ cách làm ăn bất nhân, độc ác này.