Dịch muỗi bùng phát là do con người
Cuối năm Hợi, đầu năm Tý rét đậm, rét hại phủ kín miền Bắc đến tận Bắc Hải Vân, còn phía Nam giặc muỗi hoành hành nhiều nơi ở TPHCM. “Muỗi kêu như sáo thổi, muỗi bùng phát dữ dội, bay dày đặc cả ban ngày, tấn công người như giặc... người dân cầm vợt điện đập liên hồi, vào mùng ăn cơm...” (Báo NLĐ ngày 20-2). Muỗi đã đánh động cuộc sống, đã báo hiệu dịch sốt xuất huyết đang bùng phát. Chống muỗi, dập dịch, UBND TP đã họp khẩn cấp với sở, ngành quận, huyện.
Khi kiểm tra nhiệm vụ, tổng kết thành tích thường nêu, TPHCM là “TP dẫn đầu – là TP trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội” mà giờ đây để xảy ra dịch muỗi thì cũng lấy vị trí TP để soi xét... Muỗi là “sản phẩm” của tự nhiên, nhưng có lúc, có nơi con người tạo môi trường cho nó sinh sản chống lại mình. Môi trường đó là: rác – ao tù – nước đọng... Môi trường này do con người chứ không do muỗi. Tuy là đô thị, nhưng tại TPHCM không thiếu gì những điểm đọng nước. Để dẹp rác, TP đã chi bộn tiền như: năm 2005 là 356 tỉ đồng, năm 2006 là 404 tỉ đồng. Thế nhưng, khu xử lý rác Đa Phước - Bình Chánh ô nhiễm trầm trọng, hàng đoàn xe chờ vào đổ rác nên nước rác chảy xuống đường gây ô nhiễm, còn mùi hôi thối bay ra hàng cây số, mấy ngày Tết dân chịu hết nổi.
Tại TP, lượng nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp mỗi ngày xảy ra hơn 1 triệu m3 nhưng có đến 90% chưa được xử lý. Muốn có TP xanh, sạch, đẹp, văn minh thì phải giải quyết cơ bản về ngập, về rác. Trước khi đổ lỗi cho dân thì nên “tiên trách kỷ”. Rác ngập là do ngành môi trường, để dịch sốt xuất huyết là do ngành y tế, ngập triền miên là do ngành GTCC, quản lý địa bàn là quận, huyện...