Đó chính là “giặc nội xâm”
Đọc loạt bài “Cấp chủ quyền nhà, đất tại quận Gò Vấp-TPHCM: Cán bộ tiếp tay cho “cò” lộng hành” trên Báo Người Lao Động số ra ngày 2 và 3-4, chúng tôi vẫn chưa hết bức xúc thì ngày 7-4, Báo Người Lao Động tiếp tục phát hiện một “đường dây vòi tiền của dân” ở quận 6-TPHCM!
Tôi thấy trường hợp này rất giống vụ án xảy ra ở thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) mà cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố 9 bị can nguyên là cán bộ và cò đất (Báo Người Lao Động ngày 25-3).
Ở thị xã Đồng Xoài, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước mới điều tra 14 hồ sơ nhưng số tiền Nhà nước bị thất thu đã trên 800 triệu đồng. Còn ở quận Gò Vấp (TPHCM), trong năm 2007 có đến 5.033/6.937 giấy chủ quyền nhà bị trễ hạn so với quy định! Chỉ riêng phường 12 đã có tới 318 hồ sơ (94,36%) nhà đất của dân bị ngâm tôm. Vậy ở quận 6 có tất cả bao nhiêu hồ sơ nhà đất của dân bị ngâm tôm? Buồn thay, những cán bộ biến chất đã cố tình nhũng nhiễu, hạch sách dân để cuối cùng không ngoài mục đích là nhận hối lộ!
Đề nghị luật pháp xử thật nghiêm những loại cán bộ như thế để làm gương, bởi vì nó không khác gì “giặc nội xâm”.