Đừng đợi dân tố cáo rồi mới thanh tra
Liên tục những vụ việc phiền nhiễu trong thủ tục cấp giấy chủ quyền nhà, đất xảy ra trên địa bàn TPHCM khiến dư luận người dân bức xúc. Những ý kiến dưới đây phần nào thể hiện sự quan tâm của người dân về vấn đề này...
Hai vụ bị lộ đều do dân tố cáo
Có một thực tế đáng buồn là gần như những vụ bê bối liên quan đến thủ tục hành chính, nhất là thủ tục nhà đất, gần như chỉ bị phanh phui sau khi có đơn thư khiếu tố của người dân. Chưa thấy có vụ nào là do các cơ quan chức năng chủ động thanh tra phát hiện cả. Bằng chứng là những vụ đổ bể ở quận Gò Vấp mới đây cũng xuất phát từ việc người dân tố cáo. Chính điều này khiến cán bộ thừa hành công vụ chủ quan và không giữ được mình trước cám dỗ của đồng tiền, dẫn đến tiêu cực. Tôi không nói, anh cũng đừng khai thì đố ai biết được, miễn sao anh được việc anh và tôi cũng đặng phần tôi. Nếu không có người dám dũng cảm tố cáo thì sao bắt được tận tay ông chủ tịch cấp phường ở Gò Vấp nhận tiền? Nếu không có vụ ông Nguyễn Mạnh Hùng khiếu nại thì chắc gì lãnh đạo quận 6 biết thuộc cấp của mình đánh mất hồ sơ nhà đất của dân. Qua những vụ việc này, tôi cho rằng các nơi khác cũng cần phải nhanh chóng kiểm tra, thanh tra để ngăn ngừa tiêu cực, đừng đợi người dân tố cáo rồi mới thanh tra.
Trần Ngọc Bích (TPHCM)
Không thể nghĩ khác!
Nếu không phải chính ông Trần Hữu Trí, Phó Chủ tịch UBND quận 6- TPHCM, trả lời trên Báo Người Lao Động thì có lẽ sẽ không ai tin được hồ sơ lưu của căn nhà ông Nguyễn Mạnh Hùng bị mất. Giả sử ông Hùng âm thầm chịu đựng, không khiếu nại lên báo để phanh phui vụ việc thì biết bao giờ lãnh đạo quận 6 mới biết tới vụ hồ sơ biến mất kỳ lạ này? Hồ sơ lưu về căn nhà của ông Hùng biến mất ở thời điểm nào, trước hay sau khi có nghi vấn về đường dây vòi tiền? Tại sao người đàn ông lạ mặt tự xưng cán bộ Phòng Tài nguyên - Môi trường quận lại có trong tay hồ sơ nhà mà ông Hùng đã nộp cho cơ quan chức năng và bản thảo các công văn trao đổi nghiệp vụ của đơn vị này để dùng nó vòi tiền của người dân?
Từ những điều khó hiểu trên khiến tôi nghĩ rằng việc tồn tại một đường dây vòi tiền như Báo Người Lao Động đặt vấn đề là có thật.
Phan Huy (TPHCM)
Đề nghị kiểm tra trên diện rộng
Việc xin cấp giấy chủ quyền nhà, đất tại TPHCM từ lâu đã trở thành nỗi ngao ngán của người dân, thế nhưng nó lại là miếng “mồi béo bở” của những cán bộ ngành nhà đất biến chất. Đối với họ, những hồ sơ mà tính chất giải quyết dễ dàng thì họ cứ ngâm tôm từ từ giải quyết. Còn đối với những hồ sơ mà nhìn qua thấy thiếu các giấy tờ, xây dựng sai phép, trái phép, nhà mua theo kiểu phân lô hộ lẻ... thì họ đặc biệt quan tâm. Họ có thể sử dụng đặc quyền của mình để “phù phép” chúng trở thành những bộ hồ sơ hoàn chỉnh và mỗi cái giấy chủ quyền trên chắc chắn giúp họ có thêm một khoản để bỏ vào túi tham không đáy của mình.
Với cái tâm và cách làm như vậy, việc nhiều hộ dân khi làm thủ tục cấp, đổi giấy chủ quyền nhà, đất phải bức xúc về chuyện mình phải đi lại nhiều lần thì đâu có gì là khó hiểu. Để tránh dân kêu, lý do mà số cán bộ này đưa ra là do hồ sơ nhiều quá, nhân lực ít, giải quyết không kịp... Quận Gò Vấp, thanh tra đã phát hiện có đường dây chạy giấy chủ quyền. Đã đến lúc các quận, huyện khác cũng phải kiểm tra trên diện rộng để dân chúng bớt bị hành.
Hoàng Nguyên (TPHCM)