Đường đi Vũng Tàu càng đi càng dài?
Anh bạn tôi là hướng dẫn viên một công ty du lịch ở Tây Nguyên. Mới đây, anh vừa dẫn một đoàn khách đi thăm TP Vũng Tàu, căn cứ theo các bảng hướng dẫn hai bên đường anh giới thiệu vùng đất đang đi qua cách Vũng Tàu bao nhiêu km. Anh không ngờ hệ thống cột mốc báo km ở đây chỉ dẫn rất lộn xộn mà đoàn khách thì lại ghi chép rất kỹ. Khi phát hiện ra những sai sót liên tục mắc phải của anh, đoàn khách phản ánh lại cho công ty khiến anh bị cắt mất khoản tiền thưởng của cả chuyến đi dài ngày.
Điều đáng nói, trên đoạn đường này các biển báo km lộn xộn đến mức có đoạn đường càng đi càng dài thì ngược lại cũng có những đoạn ngắn đi một cách rất vô lý. Chẳng hạn ở cột mốc số 39 đi qua Ngãi Giao ghi “Vũng Tàu 50 km” nhưng đi thêm 2 km nữa lại thấy bảng ghi “Vũng Tàu 42 km”. Cột mốc số 73 ghi “Vũng Tàu 15 km” nhưng chỉ cách đó 200 m lại có bảng ghi “Vũng Tàu 12 km”.
Có đi trên đường ra Vũng Tàu mới tội nghiệp cho những hướng dẫn viên du lịch, người đi đường và khách du lịch. Làm sao họ có thể lý giải được chuyện “dài ra và ngắn đi” hết sức vô lý của đoạn đường. Đáng tiếc đây lại là tuyến đường trọng yếu đi về TP du lịch Vũng Tàu. Tuyến đường mới được nâng cấp nhưng hình như cơ quan quản lý quên kiểm tra “nâng cấp, chỉnh sửa” hệ thống cột mốc dọc theo hai bên đường đi!...