Giúp đỡ chị Đoàn Thị Khánh chữa bệnh

Chiều 25-1, trên đường công tác, chị Phạm Thị Trúc Phượng, chủ DNTN Trúc Phượng (Krongpak, Đắk Lắk) đã đến nhà cha mẹ chị Đoàn Thị Khánh (129 hương lộ Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa) để tặng quà cùng 5 triệu đồng

Chị Phượng cho biết chị biết được hoàn cảnh bệnh tật thương tâm của chị Đoàn Thị Khánh trên Báo Người Lao Động ra ngày 5-11-2009 qua bài viết “Mắc bệnh hiểm nghèo, không tiền chạy chữa”.


Chị Đoàn Thị Khánh, nguyên công nhân Công ty Dây khóa kéo Nha Trang, bị bệnh u não hiểm nghèo từ năm 2004. Vợ chồng chị phải bán nhà để chữa trị, về nương náu nhà cha mẹ già đau yếu.

img
Chị Phượng (bìa trái) trao quà và 5 triệu đồng cho mẹ chị Khánh


Chồng chị là bộ đội phục viên, làm bảo vệ trường học, lương 700.000 đồng/tháng, dành hết mua thuốc men cho chị. Chị Khánh về nhà cha mẹ tá túc. Ba miệng ăn trông cậy vào lương hưu và phụ cấp thương binh của cha chị. Mỗi lần vào Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM thông mạch máu não, chi phí từ 31-55 triệu đồng...


Chị Phượng cũng cho biết mỗi năm DNTN Trúc Phượng dành khoảng 1% doanh số cho hoạt động từ thiện. Năm 2009, Trúc Phượng ủng hộ người nghèo và quỹ khuyến học hơn 1 tỉ đồng, thông qua xây nhà tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm, tặng gạo, quà...