Hãy giúp chúng tôi có cuộc sống yên bình
Người dân chưa hết bàng hoàng trước chuyện bọn cướp vào tận nhà dân để chém người tại quận Tân Bình -TPHCM thì sáng 11-4, lại có tin thêm 3 người chết nghi bị sát hại, xảy ra tại quận 1, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh. Tất cả đã khiến dư luận xã hội bức xúc
Phải làm hết trách nhiệmBất kỳ sinh sống ở đâu, con người cũng cần một môi trường yên bình, ổn định để xây dựng cuộc sống. Chính vì vậy Nhà nước đã đầu tư xây dựng lực lượng quân đội, công an đủ mạnh để bảo vệ đất nước và giữ gìn trật tự trị an. Người dân không thể yên tâm khi trên đường phố vẫn xảy ra nạn cướp giật, càng không thể chấp nhận khi giải quyết các mối quan hệ xã hội bằng chém giết theo thói côn đồ. Pháp luật đã quy định cụ thể về hình phạt đối với các loại tội danh. Vấn đề còn lại chính là ý thức chấp hành pháp luật của con người và vai trò bảo đảm trật tự trị an của ngành công an.
Dân chúng ở TPHCM rất ngao ngán mỗi khi làm ăn buôn bán đúng pháp luật thì luôn bị công an “chăm sóc” quá kỹ. Có những người mở quán nhậu được mấy chú ghé thăm hoài đến nỗi phải dẹp tiệm vì không đủ sở hụi. Nhưng, nơi nào vắng vẻ, rất cần sự có mặt của công an để bảo đảm an ninh thì lại không thấy họ đâu. Nếu như ngành công an thường xuyên kiểm tra, theo dõi địa bàn, thì bọn tội phạm không còn đất dung thân và án hình sự cũng khó có thể xảy ra. Chúng tôi cần ngành công an hãy làm hết trách nhiệm của mình để người dân có được cuộc sống bình yên.
Nguyễn Văn Chấp (Bình Chánh - TPHCM)
Phải mạnh tay
Tôi còn nhớ sau khi băng nhóm tội phạm Năm Cam bị triệt phá, người dân thở phào vì được sống yên ổn. Lúc đó những kẻ giang hồ cộm cán bị tử hình hoặc bị nhốt trong nhà giam. Đám lâu la chuyên kiếm ăn bằng nghề dao búa phải trốn chui, trốn nhủi vì sợ bị bắt. Hiện tượng đó cũng đã diễn ra năm 1975 khi TP vừa giải phóng. Đại đa số đám du thủ, du thực, tham gia cướp bóc những ngày đầu giải phóng ở khu vực Bảy Hiền bị bắt ngay. Nhiều tay đi cướp giật trên đường phố bị lực lượng kiểm soát quân sự bắn hạ. Chúng ta đã giữ được trật tự trị an trong những hoàn cảnh khó khăn hơn nhiều so với hiện nay.
Thời gian qua, tội phạm lại rộ lên khiến dân chúng bất an. Tôi kiến nghị, với loại án cướp giật, giết người, ngành công an cần tập trung những người điều tra giỏi, nhanh chóng truy bắt tội phạm, đưa ra xét xử lưu động ở những địa bàn phức tạp. Chúng ta làm nhanh, làm nghiêm sẽ có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm. Bình yên hay rối ren là do con người, trong đó ngành công an với trọng trách của mình sẽ giữ vai trò quyết định.
Huỳnh Văn Dũng (Bình Thạnh - TPHCM)
Chưa kịp thời
Con tôi trong lần đi mua đồ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai đã bị kẻ gian lấy cắp xe máy. Lúc đó cháu chỉ đứng cách xe chưa đến 10m, nên nhận dạng rất rõ kẻ cắp, nhưng cháu chạy bộ nên đuổi không kịp. Ngay sau khi sự việc xảy ra, con tôi vội vã đến trình báo Công an phường 6, quận 3, hy vọng công an sẽ điều tra ra kẻ cắp. Tại đây, công an yêu cầu cháu viết tường trình (mất khoảng 20 phút), tiếp đó công an yêu cầu bổ sung giấy tờ, cháu phải kiếm xe ôm để về nhà rồi trở lại (mất thêm khoảng 30 phút nữa). Sau khi cháu đã đáp ứng đủ yêu cầu của công an, chắc lúc đó kẻ cắp đã “làm thịt” xong chiếc xe rồi thì anh công an mới lẳng lặng nhận hồ sơ rồi để đó. Con tôi trở lại chỗ mất xe, lúc đó tôi cũng đã chạy tới nơi, nhưng hai cha con đợi thêm cả giờ đồng hồ mà không hề thấy một anh công an nào tới ngó nghiêng hiện trường.
Là một người đã từng làm việc trong cơ quan điều tra quân sự, tôi thấy cách làm việc như trên của Công an phường 6, quận 3 chưa kịp thời. Từ khi nhận được sự khai báo, cũng không khi nào Công an phường 6, quận 3 thông báo lại cho nạn nhân, dù là thông tin thất vọng như “công an đành chịu thua”. Cũng từ đó, tôi rất ngại đến cơ quan công an khi có việc cần liên hệ.
Bùi Văn Long (Q.1 - TPHCM)