Không thể tin nỗi

Giữa xã hội này lại có những con người vô lương tâm và tàn nhẫn như thế, thật không thể tin nỗi. Đúng là không bằng loài súc vật. Tôi không hiểu người ta nghĩ gì khi nhẫn tâm hành hạ một cháu bé như thế.

Tôi thiết tha đề nghị các cơ quan chức năng điều tra làm rõ và đưa ra pháp luật trừng trị những ai đã nhẫn tâm đối xử với cháu Hảo như thế. Thật xót xa cho số phận của cháu

Huỳnh Tấn Bảo (Quảng Ngãi)

Họ đã mất hết nhân tính

Tôi rơi nhiều nước mắt khi thấy một thân hình bé dại, đầy thương tích. Tôi nghĩ những người lớn hành hạ bé hình như trong con tim của họ không có dòng máu đỏ đang chảy.Tôi kính đề nghị đến các cơ quan pháp luật trừng trị nghiêm minh những người hành hạ bé và những người tham gia, che giấu tội ác kia.

Tội của họ là cố ý gây thương tích nhiều lần, họ muốn giết đứa bé nên mới ra tay tàn độc như thế. Họ không có nhân tín của một con người, những người như thế nên sớm loại bỏ khỏi xã hội này. Đồng thời quy trách nhiệm cho các ban nghành đoàn thể địa phương, một đứa bé ba tuổi bị hành hạ như thế mà các cơ quan ban ngành không hề hay biết. Phải chăng họ vô trách nhiệm.

Lê Thị Phương Chi (Dĩ An, Bình Dương)

Một con thú cũng không bị hành hạ như thế

Tôi đã khóc khi nhìn thấy hình ảnh bé Hảo mà quý báo đăng tải trên mạng. Hai con tôi cũng bằng tuổi như cháu Hảo, chúng vô tư hồn nhiên nào có biết gì về sự tranh chấp của người lớn và càng không có sức phản kháng khi bị hành hạ như thế.

Một con thú cũng không bị hành hạ như thế huống hồ đây là 1 con người. Cảm xúc của tôi lên đến đỉnh điểm của sự phẫn nộ trước hành vi của những kẻ liên quan. Kính mong bệnh viện hãy dùng hết khả năng có được để cứu giúp cháu bé qua cơn nguy kịch này. Và các cơ quan công quyền hãy làm gì đó để bảo vệ lẽ phải trên đời.

Trần Chí Cường (Lạc Long Quân, P.3, Q.11, TPHCM)