Mạng người quá rẻ (!)

Ngày 24-5, tại một quán nước ở phường Cát Dài, quận Lê Chân, TP Hải Phòng, một chị hàng nước (mới 29 tuổi) đã bị giết chết thảm thương

Nguyên nhân: Chị tính tiền bán hàng tổng cộng 50.000 đồng, nhưng nhóm khách hàng (gồm 4 thanh niên, tuổi từ 17 đến 19) cho rằng họ chỉ phải trả 40.000 đồng là đủ! Hai bên lời qua tiếng lại, và một trong số 4 thanh niên đã rút súng trong người ra bắn chết chị chủ quán (Báo Đất Việt, ngày 25-5).


Việc bạo hành trong xã hội ta hiện nay gần như là chuyện “cơm bữa”; người ta có thể sẵn sàng chửi bới, đánh nhau, đâm chém nhau chỉ vì những chuyện vụn vặt, cỏn con không đáng... Nhưng một khi chỉ vì 10.000 đồng (bằng giá một tách cà phê loại xoàng), con người có thể nhẫn tâm tước đoạt mạng sống của đồng loại, đồng bào mình thì giá trị đạo đức trong xã hội đã bị “xuống cấp” nghiêm trọng, đáng được “báo động đỏ” (!).


Bên cạnh đó, ngành công an cũng cần rà soát kỹ, xem nguyên nhân tại sao một số người lại có thể dễ dàng sở hữu được những vũ khí nguy hiểm, những “hàng nóng” đã bị pháp luật nghiêm cấm?