Một cách làm hay
Tôi rất mừng là ông chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - quê tôi - đặt hàng Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh quay phim cán bộ, công chức vi phạm thời gian, tác phong hành chính (Báo NLĐ, ngày 8-4 đã đăng tin). Cỡ một ông phó ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước còn bỏ việc để ra quán karaoke nhậu “bàn chuyện bán đất” và bà vợ là chánh án TAND tỉnh cũng tới “tìm chồng” trong giờ làm việc thì cán bộ cấp dưới được bao nhiêu người gương mẫu?
Cán bộ vi phạm hành chính không sợ nộp phạt, chỉ sợ thông báo trước tập thể cơ quan hoặc thông báo về nơi cư trú, nói chung là sợ mất mặt. Cán bộ, công chức nhà ta cũng thích lên truyền hình, nhưng không phải trong tư thế của người vi phạm pháp luật, vi phạm quy định về tác phong cán bộ. Chắc chắn không ai muốn mình trở thành diễn viên bất đắc dĩ trong những đoạn phim phê phán như vậy. Vì thế việc giao cho nhà đài nhiệm vụ giám sát tác phong, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức sẽ khiến nhiều vị phải tự xem xét lại mình.
Theo tôi, cách làm của tỉnh Quảng Trị đáng để các địa phương khác học tập, nhân rộng nhằm giúp cán bộ, công chức cả nước làm việc, sinh hoạt có trách nhiệm hơn và văn minh hơn.