Nằm một chỗ vì bệnh xương thủy tinh

(NLĐO)- Đó là trường hợp của em Nguyễn Minh Nhí (16 tuổi; ngụ ấp Bắc Hưng, xã Vĩnh Hưng A, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu).

Nhí sinh ra trong một gia đình nghèo khó lại không có đất sản xuất, cả nhà sống trong căn chòi rách nát, ẩm thấp được cất tạm bợ giữa đồng. Nhí bị phát hiện mắc bệnh xương thủy tinh nhưng vì không có tiền chữa trị, cha mẹ em chỉ biết ôm con khóc mỗi khi Nhí lên cơn đau.

Nằm một chỗ vì bệnh xương thủy tinh - Ảnh 1.

Nhí phải nằm một chỗ vì bệnh xương thủy tinh

Hỏi về ước mơ, Nhí bộc bạch: "Em chỉ mong ước có được một căn nhà đàng hoàng, cha mẹ có ít vốn để làm ăn, nuôi em và em trai".

Theo bà Nguyễn Ngọc Giàu, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hưng A, gia đình Nhí thuộc diện hộ nghèo của xã. "Xã đoàn cũng thường xuyên thăm hỏi, động viên Nhí và gia đình nhưng xã nghèo, không thể giúp được gì nhiều. Thông qua Báo Người Lao Động, chúng tôi mong nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của xã hội đối với Nhí và gia đình em" - bà Giàu nói.