Nêu đích danh vẫn không việc gì!

Tôi rất tán thành quyết định của lãnh đạo Cụm phà Hậu Giang tạm đình chỉ công tác 6 nhân viên bị nêu tên trên Báo Người Lao Động và buộc làm kiểm điểm 5 cán bộ có liên quan.

Nhưng không hiểu sao một nhân viên tên Dũng mà báo đã nêu tên trong bài viết rằng: “22 giờ ngày 8-6... khi đến chốt gác cửa bến Cần Thơ, anh tài xế (taxi) móc ra từ trong túi áo tờ vé có gói sẵn 10.000 đồng bên trong để đưa cho nhân viên gác cửa tên Dũng. Sau khi mở ra xem và “liếc” nhìn vào chỗ chúng tôi ngồi, nhân vật này quát to: “Bữa nay cho mày đi không đó!”. Mặc dù không nhận tiền “lót tay” của anh tài xế taxi vào thời điểm đó, nhưng “lúc 22 giờ 10 phút ngày 16-6, chúng tôi quay lại bến phà này và được tài xế xe tải 94L52... cho biết: Tui mới “bồi dưỡng” 50.000 đồng cho nhân viên soát vé bên bến Cần Thơ cái độp nè”.

Là nhân viên của cụm phà, tôi biết ông Dũng chính là trưởng ca trực hôm 8-6 và 16-6, cũng là người từng “ăn” tiền... rất bạo của cánh tài xế trong một thời gian dài.