Nhà thầu chợ làm càn

Hàng trăm tiểu thương hết sức bức xúc khi chợ mới do Nhà nước xây dựng nhưng để nhà thầu thu phí với giá cắt cổ

img
Tiểu thương chợ Xuân Lộc bức xúc vì bị đuổi ra ngoài chợ để bán do không đủ tiền nộp phí
Ngày 30-11, các tiểu thương ở chợ trung tâm Xuân Lộc, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu – tỉnh Phú Yên đã tập trung phản đối việc nhà thầu thu phí chợ với giá trên trời.

Chợ Xuân Lộc được xây dựng với tổng kinh phí 8,3 tỉ đồng từ ngân sách của thị xã Sông Cầu. Chợ đi vào hoạt động hơn một tháng qua nhưng hàng trăm tiểu thương ở đây chưa được một ngày yên tâm vì người trúng thầu thu phí chợ đã đưa ra giá cắt cổ.

Ở khu chợ cố định, UBND xã Xuân Lộc tổ chức thu phí ki-ốt, sạp hàng nên không ai lời qua tiếng lại. Tuy nhiên, ở khu chợ không cố định, chính quyền địa phương cho đấu thầu, để người trúng thầu thu phí tùy hứng, gây bất bình cho hàng trăm tiểu thương. Chị Nguyễn Thị Thu Yến, bán bún 16 năm ở chợ cũ, nay phải vay mượn để có đủ số tiền 2,5 triệu đồng đóng phí chỗ ngồi 4 m2 trong một năm. “Tôi không nghĩ giá lại cao như thế nhưng không đóng thì lấy chỗ đâu để bán?” - chị Yến than thở. Nhiều tiểu thương do không đủ tiền nộp phí đã bị đuổi ra ngoài hàng rào chợ để buôn bán.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu chợ không cố định có diện tích 1.015 m2, bà Trần Thúy Nguyệt ở xã Xuân Lộc trúng thầu với giá 29,5 triệu đồng/năm. Sau khi lợp tôn khu chợ này, bà Nguyệt chia ra 180 chỗ ngồi, mỗi chỗ 4 m2, thu phí với giá 2,5 triệu đồng/năm. Để có một chỗ mua bán đàng hoàng, tiểu thương phải tốn thêm cả triệu đồng để xây thêm bệ ngồi. Trong khi đó, ở khu chợ cố định, xã chỉ thu 720.000 đồng/năm/chỗ ngồi có diện tích tương tự.

Khi chúng tôi hỏi về giá thu phí này, bà Nguyệt không hề né tránh: “Tôi tốn tới 65 triệu đồng “lót tay” để được trúng thầu, giờ phải lấy lại chứ”! Dư luận người dân địa phương cho rằng cũng nhờ sự “lót tay” này, bà Nguyệt mới được trúng thầu với giá chỉ 29,5 triệu đồng, trong khi giá sàn đưa ra đã là 29,2 triệu đồng.

Có điều lạ là trong khi tiểu thương ở chợ Xuân Lộc bức xúc nhưng ban quản lý chợ lẫn UBND xã Xuân Lộc đều dửng dưng. “Đúng là tôi thấy nhiều chỗ bất hợp lý nhưng xã không ý kiến làm sao mình nói gì được” - ông Lê Văn Cường, Trưởng Ban Quản lý chợ Xuân Lộc, lý giải. Trong khi đó, ông Nguyễn Chung Thịnh, Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc, lại cho rằng không hề biết chuyện. “Nếu biết, tôi đã xử lý rồi, đâu làm phiền đến các anh” - ông Thịnh bình thản.

Theo ông Thịnh, UBND xã Xuân Lộc chỉ có trách nhiệm tổ chức đấu thầu khu chợ, còn việc thu phí do người trúng thầu và ban quản lý chợ bàn bạc, thống nhất. Riêng chuyện bà Nguyệt có “lót tay” hay không, ông Thịnh nói không biết vì theo ông, đây là chợ cấp 2 nên việc quản lý thuộc thẩm quyền của Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu. Tuy nhiên, ông Đỗ Văn Chính, Trưởng Phòng Kinh tế thị xã Sông Cầu, lại khẳng định cơ quan quản lý chợ là UBND thị xã nhưng đã ủy quyền cho xã Xuân Lộc!