Nhổ răng, bỏ quên gạc!

Ngày 17-4, chị Hoàng Thị Kim Oanh (23 tuổi), ngụ tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh - Quảng Trị, cho biết sau 7 ngày được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh, sức khỏe của chị mới trở lại bình thường, vết nhiễm trùng sau khi nhổ răng hơn nửa tháng trước đã khỏi hẳn.

Trước đó, sáng 30-3, chị Oanh được bác sĩ Nguyễn Thị Hoàng Yến, Khoa Răng - Hàm - Mặt Bệnh viện Đại học Y Dược Huế, cùng một số sinh viên thực tập nhổ chiếc răng mọc lệch nằm ở bên má phải. Sau 3 giờ phẫu thuật, chị được bệnh viện cho về nhà. Tuy nhiên, những ngày sau đó, má phải của Oanh sưng to, vết nhổ liên tục chảy máu.

Đến ngày 3-4, chị Oanh bị sốt cao, miệng ra máu, vết thương bị mưng mủ nhiều, tình trạng sức khỏe yếu nên gia đình đã phải đưa chị vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh điều trị. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán chị Oanh bị nhiễm trùng vết thương sau phẫu thuật. Đến ngày 5-4, bác sĩ khám cho chị Oanh và phát hiện một dị vật ở vị trí nhổ răng là chiếc bông gạc dài 4 cm nằm sâu bên trong, đã được khâu lại bằng chỉ tự tiêu. Khi được lấy ra, do lâu ngày nên miếng gạc đã chuyển màu xanh, bốc mùi hôi thối.

Bác sĩ điều trị Nguyễn Thị Thủy, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh, khẳng định chị Oanh bị nhiễm trùng sau khi phẫu thuật nhổ răng. Đến ngày 10-4, chị Oanh đã được bệnh viện cho về nhà sau khi đã điều trị khỏi vết thương.

Ngày 17-4, tại buổi gặp mặt gia đình chị Oanh, đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Huế đã thừa nhận sai sót trong việc nhổ răng cho chị. Bệnh viện này đã có lời xin lỗi chị Oanh cùng gia đình.