Nói nhiều, chi tiền lớn, vẫn không hiệu quả

Sông, kênh, rạch của TPHCM luôn là một thành phần có mặt trong các dự án: giao thông, rác, vệ sinh môi trường, giải tỏa lấn chiếm, chỉnh trang đô thị... Tiền ngân sách chi ra cũng nhiều nhưng kênh rạch hiện nay “lâm bệnh” trầm trọng: bị san lấp, lấn chiếm, bãi rác nổi, nơi chứa nước độc hại....

Trước đây, sông, kênh, rạch Sài Gòn tạo nên cảnh quan trên bến dưới thuyền tấp nập, mưa xong là ráo nước, triều cường bất chấp... Nhưng do con người, do quản lý, do xây dựng lấn chiếm nên trong năm 2004, TPHCM có

500 km sông, kênh, rạch bị san lấp. Tháng 9-2004 có đến 30.000 hộ dân lấn chiếm sông, kênh, rạch. Hiện nay đang tồn tại 15.000 căn nhà làm trên kênh rạch. Mỗi ngày, TP xả ra 1 triệu m3 nước thải các loại, trong đó 90% chưa qua xử lý theo quy định.

TP hằng năm chi cho thu gom, vận chuyển, xử lý rác rất lớn. Năm 2005 là 356,351 tỉ đồng, năm 2006 là 404,969 tỉ đồng... trong đó vẫn chi cho đội ghe vớt rác trên kênh rạch. Nhưng rác vẫn là việc nan giải của TP mà năm văn minh đô thị 2008 giải quyết chưa hiệu quả, còn kênh rạch mỗi ngày tiếp thu 40 tấn rác do các ghe, thuyền buôn bán và 15.000 hộ dân hai bên kênh rạch xả xuống. Con người chính là thủ phạm hủy hoại môi trường sống của chính mình. Chúng ta đã nói nhiều, chi tiền nhiều, vẫn không hiệu quả. Hãy xem lại cách làm của chính chúng ta.