Phải xử lý những kẻ làm sai luật pháp

Liên tục trên 3 số Báo NLĐ (ngày 11, 12 và 13-9) đăng điều tra “Một gia đình liệt sĩ bị bỏ quên”, chúng tôi vô cùng xót xa cho số phận của gia đình liệt sĩ Trương Văn Nghĩa. Sự xót xa tôi muốn đề cập ở đây là hai khía cạnh: Cái tâm của con người và trách nhiệm của chính quyền!

Trước hết, xin nói đến “cái tâm” của gia đình ông bà chủ Lưu Văn Khoa - Hồ Thị Lựa, hoàn cảnh khá giả vậy mà nỡ lòng nào ăn chặn số tiền trợ cấp của người mẹ liệt sĩ khốn khổ Phạm Thị Do. Tuy số tiền trợ cấp không nhiều nhưng đó là sự quan tâm về vật chất của Nhà nước đối với những gia đình có công với cách mạng. Ông bà chủ Hai Khoa sợ con trai của mình vướng vào “mũi tên hòn đạn” nên đã yêu cầu Trương Văn Nghĩa đi thay, vậy mà lại nhẫn tâm cướp đi chế độ chính đáng của người mẹ liệt sĩ. Tôi không thể tin nổi, thời nay có biết bao tấm lòng từ thiện, nhân ái vậy mà vẫn tồn tại những con người tham lam, ích kỷ như ông bà chủ Hai Khoa!

Thứ hai, tôi xin được nói đến trách nhiệm của các cấp chính quyền địa phương. Chẳng lẽ, một gia đình khốn khổ như gia đình bà Phạm Thị Do (mẹ liệt sĩ Trương Văn Nghĩa) mà không một cấp chính quyền nào biết đến hoặc có biết nhưng lại thờ ơ đến thế sao! Những nhân chứng sống đều khẳng định anh Trương Văn Nghĩa đi nghĩa vụ quân sự thay cho người con trai lớn của ông Hai Khoa và hy sinh tại chiến trường Campuchia năm 1982. Sau nhiều lần nguyên chủ tịch xã và bí thư xã Thanh Tùng, huyện Đầm Dơi đấu tranh cho gia đình bà Phạm Thị Do để được công nhận là gia đình liệt sĩ mà vẫn “chẳng ăn thua gì” thì phải gọi sự thờ ơ, vô trách nhiệm của một số cán bộ có chức, có quyền ở địa phương tỉnh Minh Hải (cũ) là... bệnh “lãnh cảm” với tiếng nói của người dân.

Thiết nghĩ, hành vi nhẫn tâm của gia đình ông chủ Hai Khoa đã “giả mạo hồ sơ” để con trai ông “trốn” thực hiện nghĩa vụ quân sự phải bị xử lý đúng pháp luật.