Phạt nặng cũng là cách giảm bớt vi phạm

Tôi rất vui khi đọc được thông tin ở TPHCM sẽ xử phạt người xả rác, tiểu bậy trên báo Người Lao Động. Ở Việt Nam, ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng và an toàn giao thông còn rất kém. Tôi sống ở Nhật mấy năm qua và thấy rằng những nơi công cộng từ vùng quê cho đến TP đều rất sạch và đẹp.

Không phải vì nước Nhật giàu hơn ta mà vì con người ở đây được rèn luyện ý thức tinh thần trách nhiện ngay khi còn là học sinh cấp 1. Kèm theo đó là xử phạt rất nặng những ai vi phạm.

Ví dụ: nếu bạn uống bia mà lái xe sẽ bị phạt từ 3000 đến 4900 yen; không có tiền nộp phạt thì sẽ bị bỏ tù. Với hình phạt như vậy thì ai còn dám vi phạm nữa. Tại sao ở nước ta không làm như vậy?

Theo tôi, nếu chúng ta tăng mức phạt lên bạc triệu thì sẽ giảm ngay chuyện vi phạm nơi công cộng. Dù đang sống ở Nhật nhưng tôi rất mong ở VIỆT NAM sẽ ngày càng sạch đẹp và mọi người có thể yên tâm hơn khi tham gia lưu thông trên đường phố.

Doan Phuoc Loc- Tokyo (tokyoginza84@yahoo.com.vn)