Sao lại để lộng hành đến vậy?

Đọc bài "Vào vùng dịch mua heo bệnh" trên Báo Người Lao Động sáng nay tôi thực sự lo lắng. Giấy xác nhận heo sạch giá 100 đến 200 ngàn đồng là đã có thể "giải quyết" mấy con heo bệnh thì quả thật kinh khủng, không tưởng tượng nỗi. Mấy trạm thú y cũng chẳng ai thèm sợ vậy kỷ cương phép nước ở đâu?

Đây là chuyện đại sự, chuyện sống còn của người dân, sao lại để lộng hành đến vậy. Thật tệ hại. Rất mong Báo Người Lao Động tiếp tục điều tra đến cùng những kiểu làm ăn vô nhân tính thế này để người dân không phải sống trong lo lắng sợ hãi.  Những kẻ trục lợi, coi thường tính mạng con người, nhất là khi họ lại còn là cán bộ Nhà nước thì phải xử lý thật nghiêm để làm gương.