Suýt bị móc túi trên tuyến xe buýt số 19
Đọc bài “Nạn móc túi hoành hành trên xe buýt” em xin cung cấp thêm thông tin như sau: Suýt chút nữa em là nạn nhân của bọn chúng, sáng thứ Bảy ngày 23-8, khi đón chuyến xe buýt số 19 để đến công ty, trong lúc xe chuẩn bị ghé trạm bến xe Miền đông, không hiểu sao mỗi người chuẩn bị xuống trạm thì có 1 người phụ nữ cứ cố chen lấn vào giữa đám đông, lên cũng không lên mà xuống cũng không xuống.... như cố tình ép sát vào em.
Lúc đó do xe quá đông người em phải đứng và thấy tự nhiên sao túi quần như có ai chạm vào. Khi nhìn xuống thì thấy một bàn tay phụ nữ, em la lên: “cô làm gì thế?” thì bà ta mới lủi đi chỗ khác, còn ném cho em cái nhìn tức tối. Không biết bọn chúng có đồng bọn không nữa chứ lúc đó em nhìn thấy cũng có 3-4 tên thanh niên mặt mày bặm trợn lắm kìa...
Khi tìm được chỗ trống nhìn lại thấy cái điện thoại từ vị trí nằm ngang chuyển thành thẳng đứng... Em có nhìn được nửa khuôn mặt của bà ta, cặp mắt xăm màu xanh trông rất dữ tợn, người to béo, tuổi khoảng 45-50. Báo NLĐ nên tiếp tục phản ánh tình trạng này vì em thấy họ rất lộng hành.
Kissti (155A Bùi Viện - Q 1, TPHCM)