Thảm sát ám ảnh cả xã hội
Người dân luôn phập phồng lo sợ bởi chỉ trong vòng chưa đầy 2 tháng đã xảy ra 4 vụ thảm sát, tước đi mạng sống của 12 người
Vụ thảm sát mới nhất xảy ra vào ngày 12-8 tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm 4 người thiệt mạng. Trước đó, 6 người ở Bình Phước đã bị giết tàn bạo vào ngày 7-7, 4 nạn nhân khác cũng bị giết dã man ở Nghệ An và 2 người bị sát hại ở Quảng Trị.
Nhiều bạn đọc thốt lên: “Thật không thể tưởng tượng nổi giữa thời bình lại có những con người tàn ác đến vậy. Chúng xuống tay không chần chừ và ngang nhiên tước đoạt mạng sống của người khác. Nhiều gia đình tan nát, nhiều đứa trẻ mất người thân. Cái ác đã lộng hành, ngày càng uy hiếp cuộc sống an lành của người dân lương thiện”.
Những vụ án lớn như thế này đã thực sự báo động tình hình an ninh trật tự của xã hội không bảo đảm. Thử nhìn nguyên nhân của các vụ án trên, chúng ta thấy rất đơn giản và nạn nhân hầu như chẳng có lỗi gì. Hung thủ thản nhiên dự mưu và hành động không e dè gì cả. Những vụ giết người này tàn bạo chẳng kém gì vụ án “sát thủ” Lê Văn Luyện một thời gây hoang mang dư luận.
Bạn đọc Lê Thanh cho rằng cuộc sống của người dân ngày càng bất an. Các lực lượng chức năng có đủ nhưng chưa thể ngăn chặn những tội phạm loại này. “Ngay cả những nước phương Tây, nơi rất nhiều người được quyền sử dụng súng, cũng ít xảy ra những vụ giết người tàn bạo đến vậy. Chúng ta phải nhìn nhận lại tất cả để có thể phân tích và hiểu rõ nguyên cớ gì đã dẫn đến những hành vi trên” - bạn đọc Lê Thanh phân tích.
Những vụ việc trên cho thấy kỷ cương xã hội ở nhiều nơi đã không được tuân thủ nghiêm ngặt, giáo dục xã hội còn quá nhiều lỗ hổng, môi trường gia đình đã không đủ sức trui rèn những đứa con thành những người có ích và biết tuân thủ pháp luật.
Những tội ác trên cũng phản ánh phần nào sự bất lực của cơ quan chức năng trước những nguy cơ gây mất an ninh trật tự xã hội. Người dân đòi hỏi cơ quan công quyền phải bảo vệ được cuộc sống của mọi người trước những kẻ xem thường pháp luật.