Tình nguyện sao còn chần chừ ?

Sáng 28-6, người dân phường 5, quận 6 - TPHCM vui mừng khi có hàng trăm thanh niên tình nguyện thuộc các lực lượng vũ trang ra quân nạo vét, làm sạch kênh Hàng Bàng, một “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường, gây nhức nhối cho nhân dân địa phương từ nhiều năm qua. Ý nghĩa của đợt ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường lần này của Thành đoàn TPHCM và các cơ quan chức năng là rất đáng khen ngợi. Song có điều đáng suy nghĩ.

 

img
Các chiến sĩ tình nguyện cùng công nhân vệ sinh chuyển rác lên xe ép rác. Ảnh: M. NAM

Sau những tiếng hô vang “xuất quân” đầy khí thế, các chiến sĩ hành quân đến điểm tập kết là kênh Hàng Bàng trên địa bàn phường 5, quận 6. Ra đến nơi, nhìn thấy dòng kênh đóng đầy kịt rác là rác, người dân dễ dàng nhận thấy sự hồ hởi ban đầu của các thanh niên tình nguyện đã biến mất mà thay vào đó là tâm trạng lo lắng, chần chừ, không ai dám bước xuống lòng kênh... rác. Lúc này, nhìn lại các thanh niên tình nguyện, mọi người mới nhận ra, dù hôm nay là ngày ra quân làm vệ sinh, lao động công ích, nhưng ai cũng đóng bộ đàng hoàng, thậm chí có người còn mang giày tây! Không chút ngần ngại, mấy anh công nhân vệ sinh liền xắn tay áo, lao xuống lòng kênh vớt rác. Một lúc sau, khi được trang bị đầy đủ cuốc, xẻng, ủng cao su, khẩu trang... thì một số chiến sĩ tình nguyện mới bắt tay vào phụ với các anh công nhân chuyển rác lên xe ép rác. Nhìn cảnh này, nhiều người dân địa phương lắc đầu ngao ngán. Xin các chiến sĩ tình nguyện hãy tỏ ra là thanh niên tình nguyện.