Tôi cảm thấy bất an

Tôi cũng là một trong những người chứng kiến vụ đánh chém tại quán cà phê Tình Khúc, số 122 Thạch Lam, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú-TPHCM. Tôi cảm thấy bất an

Hôm đó tôi vào quán uống cà phê, vừa ngồi được khoảng 15 phút thì thấy có một nhóm thanh niên bước vào quán, trên tay cầm gậy sắt và mã tấu. Tôi biết chuyện chẳng lành, sau đó nghe một tiếng nói lớn của nhóm thanh niên này “nó kìa, chém nó đi, chém nó cho chết”. Tôi giật mình khi thấy nhóm người này xông vào chém các nhân viên làm việc trong quán.

Hành động chém người quả thật là khủng khiếp và là nỗi kinh hoàng của nhiều người vì vậy cơ quan chức năng cần có những biện pháp xử lý thật mạnh tay đối với những đối tượng, nhóm người này. Có như thế người dân mới an tâm làm ăn, sinh sống và đó cũng là biện pháp để răn đe những kẻ đang có ý định xử sự với nhau bằng gậy, mã tấu như kiểu xã hội đen.