Trả lại công bằng cho người oan khuất

Loạt điều tra “Một gia đình liệt sĩ bị bỏ quên”, khởi đăng trên Báo NLĐ từ số ra ngày 11-9, đã nhận được sự đồng cảm, chia sẻ của rất nhiều bạn đọc

Chua xót, bàng hoàng, phẫn nộ

Báo NLĐ đã nêu ra công luận một câu chuyện rất đau lòng khiến nhiều người vừa chua xót vừa bàng hoàng, phẫn nộ. Một liệt sĩ hy sinh khi thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc thay cho người khác, có lẽ sự khuất tất bắt nguồn từ đây - bởi người được thay thế đó là con trai ông chủ Lưu Văn Khoa mà anh Trương Văn Nghĩa đang ở đợ. Đau xót hơn, khi anh Nghĩa hy sinh, gia đình ông Khoa còn nhẫn tâm tranh công và giành phần nhận mọi khoản chính sách mà lẽ ra gia đình nghèo khó của anh phải được hưởng, mà không hề lập được một bàn thờ để hương khói gọi là. Chính quyền địa phương, nhất là tại xóm ấp, làng xã, không thể không biết chuyện này.

Hung51946@yahoo.com

Cần làm sáng tỏ sự việc

Nhờ một người khác thay thế con mình thực hiện nghĩa vụ quân sự rồi tiếp tục giành lấy chế độ của gia đình liệt sĩ, bất chấp cảnh nghèo khó bần hàn của gia đình người ấy là một việc làm hết sức nhẫn tâm. Chuyện này cần phải được làm sáng tỏ, từ việc anh Nghĩa đi bộ đội thay con trai ông Lưu Văn Khoa như thế nào, bằng cách nào gia đình ông Khoa làm được việc đó, đến việc ai công nhận con ông Khoa là liệt sĩ... Không thể để một gia đình có con em hy sinh vì đất nước mà không được đãi ngộ xứng đáng. Có công phải được hưởng và vi phạm phải bị xử lý nghiêm minh, kịp thời.

tanhaohoangmai@yahoo.com.vn

Có nhiều dấu hiệu vi phạm

Nếu câu chuyện về liệt sĩ Trương Văn Nghĩa đúng như Báo NLĐ đã nêu thì chúng tôi thấy có nhiều vấn đề. Thoạt tiên, gia đình ông Lưu Văn Khoa phải làm giả mạo giấy tờ sao đó mới tráo được anh Nghĩa đi nghĩa vụ quân sự thay cho con mình. Tiếp đó, chính quyền địa phương hoặc tiếp tay hoặc tắc trách... khi giao quân mới để xảy ra chuyện “râu ông nọ cắm cằm bà kia” như thế. Thứ nữa, khi anh Nghĩa hy sinh, cơ quan chức năng địa phương lại một lần nữa thể hiện sự tắc trách hoặc tiếp tay khi công nhận liệt sĩ cho con ông Khoa, cũng như cho gia đình ông này hưởng mọi chế độ, chính sách... Ở đây, tôi thấy có nhiều dấu hiệu về hành vi vi phạm pháp luật.

Huỳnh Đăng Triều (quận 12- TPHCM)

Chờ một kết thúc có hậu

“Gia đình một liệt sĩ bị bỏ quên” mà Báo NLĐ đã nêu khá giống một câu chuyện cổ tích. Ở đó có kẻ ác, người thiện; có kẻ giàu, người nghèo; có kẻ tạo bất công và người chịu oan khuất... Vì thế, tôi hy vọng và chờ đợi một kết thúc có hậu như trong truyện cổ tích của câu chuyện đau lòng này. Thiết nghĩ, chuyện ấy cũng không ngoài tầm tay. Trước hết, cơ quan chức năng ở địa phương cần làm rõ trắng đen, xử lý nghiêm minh, trừng trị thích đáng hành vi tráo trở, vụ lợi của gia đình ông Lưu Văn Khoa cũng như những người liên quan; sau đó, trả lại công bằng cho gia đình liệt sĩ Trương Văn Nghĩa. Chúng tôi, những bạn đọc Báo NLĐ, sẵn sàng đóng góp ít nhiều để xây tặng gia đình anh Nghĩa một ngôi nhà tình nghĩa làm nơi thờ phụng anh cùng cha mẹ.

Lê Ngọc Phát (TPHCM)