Trao 14 triệu đồng giúp đỡ gia đình “Sọ dừa”

Ngày 8-3, TAND quận Bình Tân (TPHCM) đưa ra xét xử vụ tai nạn làm chết Trần Văn Nhân

Ngày 2-3, đại diện Báo NLĐ đã trao số tiền 14 triệu đồng của bạn đọc đóng góp, trong đó có 1 triệu đồng của anh Nguyễn Hiếu Thuận, chủ nhà hàng Cây Bưởi ở TP Cần Thơ, giúp đỡ gia đình “Sọ dừa” Trần Văn Nhân, ngụ tạm bợ trên phần đất bãi bồi ven sông Hậu thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.


Tháng 4-2009, Báo NLĐ đăng loạt bài “Vượt qua nỗi đau tật nguyền”, trong đó có bài “Sọ dừa... thời nay” (ngày 11-4-2009), viết về trường hợp bị nhiễm chất độc da cam dioxin của Trần Văn Nhân, 18 tuổi nhưng chỉ nặng chừng 10 kg. Dù bị tật nguyền nhưng Nhân tự mày mò học chữ, học số để đọc sách và biết tính tiền bán vé số.

Do nhà nghèo và còn em gái cũng bị nhiễm chất độc da cam nên Nhân chủ động xin cha mẹ lên TPHCM bán vé số, lấy tiền gửi về phụ giúp gia đình. Nhưng chỉ được hơn một tháng, vào đêm 25-4-2009, trên đường bán vé số về nhà trọ (do người dì đẩy xe – PV), Nhân bị một người say rượu điều khiển xe máy đụng chết tại quận Bình Tân.
 

img
Đại diện Báo NLĐ (bìa phải) trao tiền của bạn đọc giúp cha mẹ “Sọ dừa” Trần Văn Nhân. Ảnh: C.TUẤN


Và thế là ước mơ lên TPHCM bán vé số kiếm tiền giúp cha mẹ sửa lại cái chòi đã mục nát của Nhân bị bỏ dở. Sau khi bài báo đăng, nhiều bạn đọc đã đóng góp giúp đỡ cho gia đình Nhân để ước mơ của em thành hiện thực.


Bà Huỳnh Thị Mỹ Linh, mẹ của Nhân xúc động cảm ơn bạn đọc Báo NLĐ đã quan tâm, giúp đỡ gia đình vượt qua nỗi đau và khó khăn này. Theo bà Linh, số tiền này sẽ được trích một phần để trả nợ tiền thuốc men và tiền lo đám tang của Nhân trước đây; số còn lại sẽ dùng vào việc sửa chữa lại cái chòi để có nơi thờ cúng cho Nhân.


. Ngày 8-3 tới đây, TAND quận Bình Tân - TPHCM sẽ đưa vụ án trên ra xét xử. Bà Trương Thị Kim Nguyên, người đẩy xe cho Nhân đi bán vé số sau thời gian bị tạm giam để làm rõ trách nhiệm, đã được bảo lãnh tại ngoại và chờ ngày ra tòa cùng với người gây ra tai nạn.