Vẫn như cũ

Hơn 1 năm trước, Báo Người Lao Động ngày 6-6-2017 có bài "Bỏ hoang trạm tìm kiếm xe buýt", nói về tình trạng các trạm xe buýt và trạm tìm kiếm thông tin du lịch trong nội thành của TP HCM bị bỏ phế, vừa lãng phí vừa gây nên cảnh nhếch nhác. Đến nay, quay trở lại những địa điểm này, tình hình trên vẫn không biến chuyển.

Tại trạm tìm kiếm xe buýt nơi giao nhau giữa đường Cách Mạng Tháng Tám và đầu đường Tú Xương (quận 3) vẫn đầy rác và là "nhà vệ sinh công cộng" của người đi đường. Hay trạm tại vị trí đẹp trước số nhà 236 Nguyễn Thị Minh Khai sát ngay Công viên Tao Đàn cũng vẫn nhếch nhác, rác thải tấp đầy (ảnh).

Vẫn như cũ - Ảnh 1.

Lẽ nào hơn 1 năm qua, các đơn vị quản lý vẫn loay hoay, không quyết được là nên chuyển đổi công năng của trạm hay đập bỏ để trả lại vỉa hè cho người đi bộ?