Vào công viên tập thể dục cũng bị “chặt chém”

Từ tháng 4-2008, Công viên Văn hóa Đầm Sen (TPHCM) thông báo giá vé tập thể dục buổi sáng tăng từ 30.000 lên 60.000 đồng/tháng, giá vé ngày là 3.000 đồng/người (trước đó là 2.000 đồng). Trước đó nữa, người dân được tập thể dục miễn phí tại đây. Báo chí cũng đã lên tiếng về vấn đề này nhưng chưa được phản hồi thỏa đáng.

Là một người dân sống 43 năm tại khu vực Đầm Sen, tôi biết rất rõ Công viên Văn hóa Đầm Sen trước đây là khu đầm lầy, ao tù nước đọng. Sau 30-4-1975, thành phố phát động nhân dân toàn thành phố, nhất là nhân dân quận 11, tham gia lao động công ích. Hàng trăm ngàn công lao động đã góp sức xây dựng công viên này. Mục tiêu của thành phố nhằm cải tạo nơi đây thành “lá phổi” và nơi vui chơi, giải trí cho đồng bào thành phố. Người dân thành phố có quyền thụ hưởng thành quả lao động của mình, chí ít là được vào tập thể dục buổi sáng miễn phí hoặc một chi phí rất thấp. Mặt khác, Đầm Sen là một công viên đúng nghĩa thì phải chấp hành chủ trương của UBND TPHCM ban hành từ tháng 7-2003, tự tháo dỡ hàng rào để thông thoáng và người dân đi lại thoải mái như các công viên: Tao Đàn, Lê Văn Tám, Hoàng Văn Thụ...

Xin đừng để một nơi có tên gọi và nguồn gốc mang ý nghĩa phúc lợi như vậy trở thành nơi kinh doanh cả trong việc tập thể dục buổi sáng của người dân. Bởi lẽ ngay cả trong kinh doanh cũng phải mang tính xã hội.