Vào Nam trên chuyến xe bão táp

Nhiều người do không chịu đựng được sự làm tiền trắng trợn của nhà xe, nhất quyết không trả thêm tiền liền bị lơ xe chửi bới, thậm chí dọa đánh

Mùng 6 Tết, từ Nghệ An, tôi cùng nhóm công nhân đón xe khách biển số 37N-0205 để vào TPHCM. Trên chuyến xe này, chúng tôi không chỉ bị nhà xe nhồi nhét mà thậm chí còn bị dọa đánh.

"Chặt chém" không nương tay

Trước khi lên xe, chúng tôi được người của nhà xe ra giá 600.000 đồng/người. Sau một hồi kỳ kèo, 6 người chúng tôi nhất trí đi với giá 500.000 đồng/người với điều kiện một người một ghế.  Đưa chúng tôi lên xe, ba người “cò”  lấy tiền từ chủ xe rồi nhảy xuống. Xe đi đến ngã ba Gia Lách (nối Nghệ An- Hà Tĩnh) tiếp tục dừng lại bắt khách và chúng tôi vẫn chưa có chỗ ngồi.
Qua khỏi địa phận tỉnh Hà Tĩnh, chủ xe mới “nhét” chúng tôi vào một xó ở cuối xe và bắt đầu thu tiền. Chúng tôi đưa mỗi người 500.000 đồng, ngay lập tức bị chủ xe quát: “Lên xe từ Nghệ An phải là 600.000 đồng, có ghế cũng như không ghế. Bằng giá!”. Khi chúng tôi nhất quyết không đưa tiền thì chủ xe ra lệnh cho tài xế dừng xe để chúng tôi xuống nhưng buông thòng câu: “Hành lý thì lên trời mà lấy!”. Để yên thân, chúng tôi buộc phải đưa thêm mỗi người 100.000 đồng.

img
 Ngủ ngay giữa lối đi trên xe vì không có ghế ngồi

Cùng rơi vào cảnh như chúng tôi, chị Ngô Thị Nga cho biết trước khi lên xe từ Nghệ An, nhà xe thỏa thuận giá là 380.000 đồng nhưng khi đã lên xe chủ xe đòi tới 700.000 đồng vì bảo chị có con nhỏ. Chị Trần Thị Linh, bắt xe từ ngã ba Gia Lách, cũng bức xúc: “Chủ xe nói một đường làm một nẻo. Thỏa thuận với tôi trước khi lên xe là chỉ có 450.000 đồng kèm điều kiện có chỗ ngồi đầy đủ, nhưng sau đó lại đòi phải trả 500.000 đồng với chỗ ngồi... ngay giữa đường đi!”.

Nhiều người do không chịu đựng được sự làm tiền trắng trợn của nhà xe, nhất quyết không trả thêm tiền liền bị lơ xe chửi bới, thậm chí dọa đánh. Khi thu xong tiền và nhét đầy khách, tài xế bắt đầu phóng bạt mạng để bù thời gian vòng vo bắt khách. Nhiều khách trên xe lo sợ xanh mặt.

Chạy vòng vo và bán khách

Tôi được biết chiếc xe khách 37N-0205 chạy từ Đô Lương - Nghệ An, bắt khách tại các địa điểm trong huyện Đô Lương rồi vòng ra bắt khách dọc đường chứ không phải xe đi từ Bến xe Vinh. Khi tôi hỏi “xe có vào Bến xe Miền Đông không?” thì được lơ xe trả lời có, một lúc sau chủ xe lại trả lời: “Xe chỉ vào Bến xe Lam Hồng, Bình Dương thôi!”.

Do liên tục vòng vo bắt khách nên dù xuất phát từ lúc 1 giờ sáng 31-1, nhưng đến 8 giờ, xe mới ra khỏi địa phận tỉnh Nghệ An, nghĩa là mất hết 7 giờ. Khi đến thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, thấy xe vẫn còn có thể nhồi nhét được, tài xế lại quay xe trở lại ngã ba Gia Lách tiếp tục bắt khách lần hai. Đến 14 giờ cùng ngày, xe mới rời khỏi đất Hà Tĩnh. Lúc này, tôi nhẩm tính trên chiếc xe 24 chỗ ngồi này có tổng cộng gần 50 người. Do không có ghế ngồi, hành khách phải nằm, ngồi la liệt giữa đường đi.

Thế nhưng gần 50 con người trên xe phải tiếp tục chịu cảnh đẩy lên, đẩy xuống mỗi khi xuất hiện bóng dáng CSGT. Xe đi đến Phan Rang vào lúc 10 giờ ngày 1-2 thì bị hư, phải nằm lại sửa đến 18 giờ mới tiếp tục hành trình. Xe đến địa phận tỉnh Đồng Nai, nhà xe liền chuyển 20 hành khách xuống “bán” cho một chiếc xe khác, nhưng không thỏa thuận được giá cả.
20 hành khách này bị “lùa” ngược lên xe. Đi được hơn 30 phút đến quán cơm Thu Thủy thuộc huyện Xuân Lộc, nhà xe lại tiếp tục ngã giá để “bán” khách cho một xe khác nhưng hành khách trên xe không đồng ý nên không chịu xuống xe. Cãi vã một hồi, cuối cùng chủ xe phải chạy “liều” vào TPHCM, ngang nhiên trả khách dọc đường nhưng không có bóng dáng CSGT xuất hiện.

Đến gần Bến xe Lam Hồng, nhà xe yêu cầu toàn bộ hành khách xuống xe và quay xe chạy ngược ra. Khi bước xuống khỏi chiếc xe, mọi người đều thở phào.