Xử phạt và kiểm điểm gã thầy bói hiểm độc
Ngày 8-6, Báo Người Lao Động đăng bài “Vạch mặt gã thầy bói hiểm độc”, phản ánh việc ông Thao ở tổ 3, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn – TPHCM tổ chức coi bói tại nhà.
Ông Thao khoảng 50 tuổi, cao trên 1,6 m nước da ngăm đen, nói giọng Bắc, thường coi bói với mục đích là hù dọa thân chủ bằng những dự báo độc địa khiến cho nhiều thân chủ thấy sợ và rước ông ta về nhà lập đàn cúng bái để “giải hạn”. Cách coi bói như vậy đã gây ra hậu quả nghiêm trọng, như trường hợp anh N.M.C (xã Bà Điểm, Hóc Môn) do quá tin lời thầy bói nên đã tìm đến cái chết thương tâm để lại vợ và 3 đứa con nhỏ.
Ngày 8-6, ông Nguyễn Văn Tân, Phó trưởng Công an xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, cho biết: Công an xã đã tổ chức đoàn kiểm tra và bắt quả tang ông Thao đang hành nghề coi bói tại nhà đúng như phản ánh của Báo Người Lao Động. Tại đây, ông Thao đã thừa nhận mọi hành vi của mình và nộp phạt hành chính 650.000 đồng. Cùng ngày, ông Thao sẽ phải làm kiểm điểm trước bà con trong tổ dân phố, hứa không tái phạm và chuyển đổi nghề nghiệp.