Xưởng in gây ô nhiễm

Những ngày qua, một số bạn đọc ngụ ở hẻm 61 đường Đất Thánh, phường 6, quận Tân Bình-TPHCM đến Báo Người Lao Động phản ánh về việc xưởng in Lạc Việt số 47 Đất Thánh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của những hộ dân sống xung quanh.

Ngay tại con hẻm 61, mùi hôi khó chịu lan tỏa, đặc biệt là mùi dầu lửa, mực in. Cách xưởng in này cả trăm mét nhưng vẫn không thoát được mùi hôi khó chịu này. Anh Trương Xuân Nhất, nhà 61/9/15,  ở sát phía sau xưởng in Lạc Việt, cho biết: “Cả ngày lẫn đêm tôi đều phải đóng kín cửa, chỉ mở cửa một lát là mùi hôi xông thẳng vào nhà đến nghẹt thở. Gia đình tôi phải dời giường ngủ xuống phòng khách, bỏ trống căn phòng sát vách xưởng in vì không chịu được mùi dầu hỏa, mực in”. Anh Nhất lo lắng, hằng ngày hít phải khí thải từ xưởng in nên hai đứa con nhỏ bị ho, viêm họng, dị ứng. Nhiều lúc gia đình đang ăn cơm, bên xưởng in xả khí, mùi hôi xông thẳng vào nhà buộc phải ngưng bữa.


Căn nhà 61/9/13 của gia đình ông Tăng Phước cũng phải hứng chịu nặng nề mùi hôi từ xưởng in. Gia đình ông cũng không dám lên trên lầu vì sợ khó thở. Mọi sinh hoạt ăn uống của gia đình bị đảo lộn.

Gần xưởng in này có Trường Tiểu học Đống Đa và Trường THCS Nguyễn Gia Thiều nên học sinh bị ảnh hưởng mùi hôi là điều không thể tránh khỏi. Thời gian gần đây, xưởng in Lạc Việt làm 4 ống khói, hút khí ra ngoài nên mùi hôi ngày càng nặng hơn, đặc biệt là mỗi khi xưởng in xả khí. Hiện mỗi ngày xưởng in xả khí ra môi trường cả chục lần.


Theo bà Lê Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch UBND phường 6, quận Tân Bình: “Chính quyền địa phương và Phòng Tài nguyên - Môi trường của quận đã khảo sát, đo mức độ ô nhiễm tại xưởng in Lạc Việt. Hiện địa phương đang chờ kết luận  của Phòng Tài nguyên – Môi trường quận về mức độ ô nhiễm để có biện pháp xử lý”.