Y đức ở đâu ?

Báo NLĐ số ra ngày 9-4 đăng bài “Mẹ nguy kịch, con tử vong vì chưa đến lượt mổ” khiến nhiều bạn đọc rất bức xúc về những tắc trách của một số bác sĩ ở Bệnh viện Từ Dũ- TPHCM

Coi thường mạng sống người khác

Sự sống của sản phụ Lã Thị Mai và con của chị nằm trong tay các bác sĩ BV Từ Dũ, nhưng có vẻ như họ đã xem thường mạng sống của người khác. Từ Dũ là một bệnh viện (BV) lớn, thuộc loại đầu ngành về phụ sản của nước ta, vậy mà để xảy ra trường hợp như mẹ con sản phụ Mai, sau đó lại giải thích lấp liếm, là không thể chấp nhận được.

 

Vị phó giám đốc BV này giải thích thai nhi con chị Mai còn quá non (36 tuần rưỡi, khoảng 2,4 kg), phải mổ chậm, để em bé tiếp tục ở trong bụng mẹ thêm một thời gian. Trong khi đó, có rất nhiều thai nhi mới 25 tuần tuổi, nặng chưa đến 1 kg cũng đã được các bác sĩ ở BV này mổ cho chào đời và vẫn sống đấy thôi!

img
Nếu các bác sĩ mổ bắt thai kịp thời có thể cứu sống các em bé chưa đủ ký (ảnh minh họa). Ảnh: N.PHƯƠNG

 

Bản thân tôi đã từng sinh nở hai lần và đã chứng kiến nhiều chuyện đau lòng. Vì gia đình khó khăn nên tôi chỉ đăng ký sinh bình thường. Khi chuyển dạ, các hộ lý, y tá đẩy  giường đưa tôi vào phòng sinh, không hiểu vô tình hay cố ý mà họ đã để giường va vào tường, vào cầu thang côm cốp, kèm theo những lời càu nhàu gì đó không rõ. Tôi đau thốn đến chảy nước mắt.

 

Chỉ đến khi người nhà tôi dúi tiền vào túi các cô này, họ mới nhanh chóng tỏ ra niềm nở và nhẹ nhàng! Khi sinh xong cũng vậy, các cô hộ lý, y tá... chỉ vui vẻ săn sóc, chỉ dẫn khi được chúng tôi “biết điều”.

Nguyễn Bích Phụng (quận Tân Bình – TPHCM)

Hãy xứng với danh xưng “từ mẫu”!

Tôi đã từng chứng kiến một số BV, y, bác sĩ không thật sự quan tâm, giúp đỡ bệnh nhân, dù người đó đang trong tình trạng nguy kịch giống như trường hợp mẹ con sản phụ Lã Thị Mai. Thực tế, tại nhiều BV, có không ít y, bác sĩ chỉ đợi đến khi người nhà bệnh nhân “biết điều” mới tỏ ra quan tâm đến bệnh nhân, dù bệnh tình người đó nặng nhẹ thế nào chăng nữa.

 

Mới đây, có một người đàn ông bị tai nạn giao thông được người đi đường đưa vào một BV trong tình trạng rất nguy kịch. Tuy nhiên, vì không có thân nhân đi cùng, giấy tờ tùy thân không rõ ràng, tiền bạc mang trong người lại chẳng bao nhiêu, nên các y, bác sĩ ở BV này chỉ thăm khám qua loa rồi để ông ta nằm vật vạ ở đó.

 

Vậy y đức của những người được ví “như từ mẫu” này ở đâu? Tôi không hiểu ngành y tế và các BV có quy định gì không, song theo tôi, gặp các trường hợp nguy cấp đến tính mạng, dù không có tiền bạc, thân nhân, trường hợp ấy vẫn phải được ưu tiên cứu chữa vì tính mạng con người là trên hết.

Lưu Thịnh (quận 11- TPHCM)

Mổ dịch vụ cần hơn mổ cứu người ?!

Theo bài báo phản ánh, sản phụ Lã Thị Mai (39 tuổi, ở Đồng Nai) mang thai 36 tuần rưỡi, được chuyển đến BV Từ Dũ lúc 14 giờ 30 phút ngày 6-4, được chỉ định mổ và đã ký giấy mổ vào lúc 23 giờ cùng ngày để bắt con. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, BV này phải thực hiện 10 ca mổ dịch vụ theo  yêu cầu của người nhà các sản phụ (trong số 12 ca mổ đã được sắp lịch - đều không có tên chị Mai) nên không mổ cho sản phụ này. Và kết cuộc đau lòng đã xảy ra: Thai nhi con chị Mai đã tử vong trong bụng mẹ, còn sản phụ này đang trong tình trạng nguy kịch.

 

Qua vụ này, một lần nữa cần gióng lên hồi chuông báo động về y đức của một bộ phận y, bác sĩ ngày nay. Theo đạo lý và lý lẽ thông thường, cứu người là trên hết. Do đó, sản phụ Mai và thai nhi trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng cần được ưu tiên mổ để cứu sống cả hai mẹ con. Nếu như lúc đó các bác sĩ tạm thời gác các ca mổ dịch vụ chưa cần kíp lại để mổ cho chị Mai, thì con chị có lẽ không tử vong và sản phụ này cũng không đến nỗi nguy kịch đến tính mạng. Phải chăng, vì mổ dịch vụ có tiền nhiều hơn nên họ phải sốt sắng?

Trần Hoàng (quận 1 – TPHCM)