BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRAO GIẢI BA CUỘC THI VIẾT: Lan tỏa nhiều giá trị, ý nghĩa
Có điểm chung là khơi dậy trách nhiệm công dân, lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần xây dựng xã hội văn minh, nhân ái…, 3 cuộc thi để lại nhiều ấn tượng
Ngày 11-6, Báo Người Lao Động trang trọng tổ chức Lễ trao giải ba cuộc thi viết: "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7, "Lòng tốt quanh ta" lần 4 và "Tôi yêu thành phố của tôi".
Chung nhịp đập về cảm hứng
Với cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7, ban tổ chức tiếp nhận 70 tác phẩm. Các bài viết tập trung phân tích điểm nghẽn, gợi mở giải pháp để TP HCM trở thành siêu đô thị vùng hiện đại, xanh, thông minh.
Cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 4 được phát động vào tháng 11-2025. Trong gần 200 tác phẩm gửi tham dự, các tác giả tôn vinh điều tử tế; những trường hợp nhờ sự giúp đỡ, lòng tốt của người khác mà bản thân vươn lên từ gian khó, thành công trong cuộc sống.
Trong khi đó, chỉ một tháng kể từ khi phát động, cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" đã nhận được 130 tác phẩm viết về tiến trình thay đổi của Sài Gòn - Gia Định - TP HCM trong hơn 50 năm qua; hoặc khắc họa về người Sài Gòn - TP HCM hào sảng, nhân hậu, chân tình, trọng nghĩa; về tình cảm với thành phố mến yêu đã bao dung, che chở, nuôi nấng và hỗ trợ bao người.
Phát biểu chào mừng và tổng kết ba cuộc thi, nhà báo - TS Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Chủ tịch Hội đồng chung khảo các cuộc thi - đã khái quát ba cuộc thi như ba dòng chảy khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở điểm chung là khơi dậy trách nhiệm công dân, lan tỏa năng lượng tích cực và góp phần xây dựng xã hội hiện đại, văn minh, nhân ái, phát triển bền vững.

Các tác giả đoạt giải chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu khách mời và ban tổ chức Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Những ý tưởng vì cuộc sống
Tác giả Trương Nam Thuận, giải nhì cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" với tác phẩm "Mở lối giảm ùn tắc quanh cảng từ trên cao", bày tỏ đây là lần thứ 3 anh đoạt giải. Anh rất trân trọng cơ hội đóng góp cho sự phát triển của TP HCM.
Nói về ý tưởng khai thác không gian trên cao nhằm mở thêm hướng lưu thông quanh khu vực cảng, KTS Trương Nam Thuận cho biết ý tưởng này được anh nghiên cứu 2 năm trước, xuất phát từ những vấn đề thực tiễn của TP HCM và tham khảo nhiều mô hình thành công trên thế giới.
"TP HCM có thể đi sau một số đô thị lớn nhưng nếu biết tận dụng thành tựu công nghệ và những kinh nghiệm đã được kiểm chứng thì hoàn toàn có thể tạo ra đột phá, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số" - KTS Trương Nam Thuận nhận định.
Tác giả Phan Thị Chính (giải ba cuộc thi "Lòng tốt quanh ta") cho biết chị tham gia cuộc thi với mong muốn lan tỏa tinh thần nhân văn, sự tử tế. Hành trình "gieo chữ, gieo thiện tâm" của nhà giáo - TS Trần Thị Mai Nhân là chất liệu để chị viết nên tác phẩm "Ươm tri thức, gieo yêu thương giữa đời thường".
"Không chỉ là hình mẫu về nhân cách, trí tuệ, tâm hồn, nhà giáo - TS Trần Thị Mai Nhân còn nâng đỡ, sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thay đổi cuộc đời cho rất nhiều học sinh, sinh viên" - chủ nhân giải ba nhận định.
Trong khi đó, tác giả Ma Thị Thảo Vân (giải khuyến khích cuộc thi "Lòng tốt quanh ta") tiết lộ chị biết đến cuộc thi một cách tình cờ qua Zalo một người bạn và cảm nhận ngay đây là "sân chơi" giàu cảm hứng, lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Chị đã viết về những đóng góp thầm lặng của nữ Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Phụ nữ một thôn phía Bắc, góp phần thay đổi những tập quán sinh hoạt chưa phù hợp trong đồng bào dân tộc thiểu số thông qua công tác Mặt trận.
"Tôi tin rằng những câu chuyện như thế góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn" - tác giả Ma Thị Thảo Vân chia sẻ.
Với tác giả Vân Nhi (giải nhì cuộc thi "Lòng tốt quanh ta"), cô tin tưởng thông qua cuộc thi, những điều tử tế, những tấm lòng cao đẹp tiếp tục được lan tỏa đến cộng đồng.

Lễ trao giải được tổ chức trực tiếp và trực tuyến, kết nối và giao lưu với các tác giả ở nhiều địa phương trên cả nướcẢnh: HOÀNG TRIỀU
Trao gửi tình yêu với nơi sinh sống, cống hiến
Tác giả Nguyễn Thị Hậu (giải ba cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi") tiết lộ bà tham gia cuộc thi để "trả ơn" Báo Người Lao Động - một tờ báo gần gũi, mang lại nhiều cảm xúc cho bạn đọc. Thông qua tác phẩm "Đô thị đặc biệt của tôi", tác giả bày tỏ tình cảm dành cho TP HCM, nơi bà đã có 50 năm được sinh sống, làm việc và cống hiến.
Trong khi đó, chủ nhân giải nhì cuộc thi này, anh Lưu Đình Long, khi được hỏi về cảm nghĩ với TP HCM đã cho biết bản thân từng làm báo. Nghề báo là chiếc nôi nuôi dưỡng tình yêu, sự gắn bó của anh với thành phố.
Nam tác giả sau khi bày tỏ ấn tượng với chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" của Báo Người Lao Động vì chương trình tạo giá trị lớn, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đất nước… đã nhận xét cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi" cũng cho thấy sức hút và sự lan tỏa mạnh mẽ khi tiếp nhận hơn 100 bài viết chỉ trong thời gian ngắn.
Tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc (giải ba cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi") rất xúc động khi tác phẩm của mình đoạt giải. Chị thổ lộ tác phẩm nói lên tình yêu, tình mến thương, lòng biết ơn dành cho những người từng chở che, giúp đỡ mình trong suốt những năm tháng tìm đến và sống ở TP HCM.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21-6, tác giả Lưu Đình Long mong mỏi đội ngũ những người làm báo luôn giữ được nhiệt huyết, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của TP HCM và đất nước trong giai đoạn mới.

Tác giả Nguyễn Thị Hậu chia sẻ cảm xúc khi nhận giải. Ảnh: HOÀNG TRIỀU
Kết quả 3 cuộc thi
* Cuộc thi "Lắng nghe người dân hiến kế" lần 7:
Giải nhất: Tác phẩm "Kiến tạo thành phố đáng sống" (tác giả Trần Hoàng Ngân).
Giải nhì: Tác phẩm "Mở lối giảm ùn tắc quanh cảng từ trên cao" (tác giả Trương Nam Thuận).
Giải ba: Tác phẩm "Kiến tạo "bộ não" kinh tế on-chain" (tác giả Nguyễn Hữu Huân).
Giải khuyến khích: Tác phẩm "Bốn lực đẩy để kinh tế TP HCM bứt tốc" (tác giả Trần Quang Thắng); tác phẩm "Xây dựng "siêu đô thị xanh" (tác giả Nguyễn Bá Hội).
Mức tiền thưởng: Giải nhất 50 triệu đồng; giải nhì 30 triệu đồng, giải ba 20 triệu đồng, giải khuyến khích 10 triệu đồng/giải.
* Cuộc thi "Lòng tốt quanh ta" lần 4:
Giải nhất: Không có.
Giải nhì: Tác phẩm "Nơi sắc màu thay tiếng nói" (tác giả Vân Nhi).
Giải ba: Tác phẩm "Lương y - cựu binh dệt niềm vui cho người nghèo" (tác giả Mộng Linh); tác phẩm "Ươm tri thức, gieo yêu thương giữa đời thường" (tác giả Phan Thị Chính).
Giải khuyến khích: Tác phẩm "Hành trình ý nghĩa của bác sĩ Các" (tác giả Anh Thư); tác phẩm "Người giữ nhịp bản hòa âm đoàn kết" (tác giả Ma Thị Thảo Vân); tác phẩm "Trọn tình với đồng đội" (tác giả Minh Tuệ).
Mức tiền thưởng: Giải nhì 20 triệu đồng; giải ba 10 triệu đồng/giải, giải khuyến khích 5 triệu đồng/giải.
* Cuộc thi "Tôi yêu thành phố của tôi":
Giải nhất: Không có.
Giải nhì: Tác phẩm "Yêu thành phố từ những trang báo nhân văn, tử tế" (tác giả Lưu Đình Long).
Giải ba: Tác phẩm "Đô thị đặc biệt của tôi" (tác giả Nguyễn Thị Hậu); tác phẩm "Thành phố của những vòng tay" (tác giả Nguyễn Ngọc Thanh Trúc).
Giải khuyến khích: Tác phẩm "18 năm thương nhớ thành phố nghĩa tình" (tác giả Nguyễn Thị Hoàng Vân); tác phẩm "Tình trong cốt cách, nghĩa ở chính sách" (tác giả Vưu Iều Tôn); tác phẩm "Thành tựu đổi mới trên quê hương anh hùng Võ Thị Sáu" (tác giả Phạm Văn Tạo).
Mức tiền thưởng: Giải nhì 15 triệu đồng; giải ba 10 triệu đồng/giải, giải khuyến khích 5 triệu đồng/giải.