Bé trai chào đời trên xe tuần tra của cảnh sát giao thông
(NLĐO) - Một ca sinh hy hữu xảy ra sáng 14-1 khi sản phụ chuyển dạ và sinh con ngay trên xe tuần tra của cảnh sát giao thông.

Tổ tuần tra cảnh sát giao thông đưa bé trai chào đời trên xe tuần tra đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới
Sáng 14-1, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) cao tốc số 4 thuộc Cục Cảnh sát giao thông - cho biết đơn vị vừa kịp thời hỗ trợ một sản phụ chuyển dạ, sinh con an toàn ngay trên xe tuần tra trong lúc làm nhiệm vụ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, tổ tuần tra do thiếu tá Uông Văn Điệp làm tổ trưởng, khi vừa kết thúc ca trực và đang trên đường quay về đơn vị. Khi di chuyển đến km995 đường Hồ Chí Minh, đoạn giao với cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Quảng Trị), tổ công tác phát hiện một ô tô con mang biển số 73A-332.04 đang dừng bên đường trong tình trạng khẩn cấp.
Qua trao đổi, lực lượng CSGT được biết anh Nguyễn Văn Sỹ (trú xã Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đang chở vợ là chị Nguyễn Thị Khánh Huyền đi sinh. Thời điểm này, chị Huyền chuyển dạ mạnh, có dấu hiệu sắp sinh nhưng chưa kịp đến bệnh viện.
Nhận định tình huống khẩn cấp, tổ tuần tra lập tức đưa sản phụ lên xe cảnh sát, bật tín hiệu ưu tiên, nhanh chóng di chuyển về Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới để cấp cứu.
Tuy nhiên, trên đường đi, chị Huyền bất ngờ sinh một bé trai khỏe mạnh ngay trên xe tuần tra với sự hỗ trợ của các cán bộ CSGT. Ngay sau đó, hai mẹ con được đưa đến bệnh viện để các y, bác sĩ tiếp tục theo dõi và chăm sóc.
Hiện sức khỏe của sản phụ và em bé đều ổn định. Bé trai nặng 3,2kg. Sự việc nhận được sự quan tâm và đánh giá cao của người dân về tinh thần trách nhiệm, kịp thời hỗ trợ người dân của lực lượng cảnh sát giao thông trong lúc làm nhiệm vụ.