Bờ tre, ruộng lúa thành "đặc sản xanh"
Không cần đầu tư lớn hay xây dựng phức tạp, nhiều nhà vườn ở miền Tây đã tận dụng chính cảnh quan thiên nhiên sẵn có để hút du khách tham quan, trải nghiệm.
Vườn tre Tư Sang của ông Đặng Văn Sang tại xã Thạnh Hòa, TP Cần Thơ có lẽ không xa lạ với những du khách từng đến miền Tây. Ông trồng vườn tre này cách đây 34 năm, với diện tích gần 9.000 m2, trải dài 1 km. Những hàng tre thẳng tắp, xanh rì tạo nên con đường quê mát mẻ nên khi đưa vào khai thác du lịch, "đặc sản" này thu hút rất đông du khách.
Ông Đỗ Thành Huấn, ngụ TP Cần Thơ, cho biết cách đây 3 năm, ông đã thuê vườn tre của ông Sang để làm điểm du lịch. Ngoài không gian vườn tre, ông Huấn còn trang trí thêm nhiều tiểu cảnh và đầu tư các khu ẩm thực, vui chơi…, được nhiều du khách gần xa yêu thích.
Thời gian qua, xu hướng du lịch xanh, bền vững và trải nghiệm cùng thiên nhiên được nhiều du khách ưa chuộng, nhất là giới trẻ và các gia đình. Thay vì đến những nơi đông đúc, họ thích tìm tới các khu vực gần gũi môi trường, ít bê-tông, nhiều cây xanh, có thể trải nghiệm cuộc sống nông thôn, sinh thái và văn hóa bản địa.
Vườn tre Tư Sang - cũng như nhiều nhà vườn khác ở ĐBSCL - đáp ứng được yêu cầu nêu trên nên mỗi ngày đón khoảng 500 lượt khách đến tham quan, thưởng thức các món ăn đậm chất miền Tây. Chị Lê Thị Thanh Nhàn - du khách đến từ Cà Mau - cho biết: "Bạn bè tôi sau khi tham quan Vườn tre Tư Sang đều khen ngợi nên tôi quyết định cùng gia đình đến thử. Không chỉ sở hữu không gian xanh mát, nơi đây còn có nhiều món ăn dân dã. Chúng tôi đã thỏa sức "check-in" tại vườn tre độc đáo, ít nơi nào có được này".

Chap còn trong bài
Điểm du lịch Vườn sầu riêng chị Thảo cũng có cách thu hút du khách riêng. Tận dụng vườn sầu riêng và măng cụt trên 10.000 m2 ra trái gần như quanh năm, bà Ngô Thị Thảo (xã Trung Hưng, TP Cần Thơ) đã đầu tư mở điểm du lịch để du khách đến tham quan, thưởng thức trái chín ngay tại vườn.
Trong khi đó, quán cà phê Nhà Quê ở xã Cô Tô, tỉnh An Giang "nổi như cồn" trên TikTok thời gian qua. Khi đến đây, du khách được ngắm cánh đồng lúa tuyệt đẹp lúc bình minh hay hoàng hôn, "check-in" với khu cà phê xưa và nay hay trải nghiệm "nhà chữa lành" nằm chơi vơi giữa ruộng.
Theo bà Trần Thị Gia Hạnh, chủ quán Nhà Quê, năm 2022, bà đã tận dụng 3.500 m2 đất ruộng của gia đình để mở quán và làm điểm tham quan cho du khách. Ngoài cánh đồng lúa, bà còn thiết kế thêm khung cảnh hiện đại theo phong cách Đà Lạt thơ mộng để du khách có nhiều lựa chọn khi chụp ảnh.
Giám đốc một công ty du lịch tại TP Cần Thơ cho rằng nhu cầu du lịch xanh, trải nghiệm và gần gũi thiên nhiên ngày càng tăng mạnh, nhất là sau đại dịch COVID-19. Hiện nay, rất nhiều du khách ưa chuộng không gian điểm đến thoáng đãng, đậm nét đồng quê. Nhiều điểm du lịch ở ĐBSCL đã tận dụng tài nguyên sẵn có, thay vì xây dựng tràn lan, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính và tạo ra sản phẩm du lịch độc đáo, khó sao chép.