Bài học đúng giờ

Sống và làm việc theo tấm gương Bác Hồ phải gắn với đấu tranh chống tham ô, lãng phí. Đó là một trong những nội dung chỉ đạo cuộc vận động học tập và làm việc theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh, do Trung ương Đảng phát động rộng khắp cả nước. Điều cần quan tâm đặc biệt trong đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này là bên cạnh tệ tham ô lãng phí tiền bạc, tài nguyên, đất đai khá trầm kha nhưng không khó để nhận diện và đánh giá nếu có đủ quyết tâm và thiện chí, tệ lãng phí thời gian cần được xem như một lãng phí tài sản chung, vô giá, không định hình được một cách dễ dàng, luôn luôn có vẻ như vô can về tầm tác hại đối với các nguồn lực quyết định sự phát triển của đất nước.

Cái giá của thời gian lớn lao vô cùng trong cuộc sống hữu hạn của con người. Ngay từ những tháng ngày thơ ấu cắp sách đến trường, bài học đầu tiên trong Quốc văn giáo khoa thư, lớp sơ đẳng là bài học về thời gian: “Đi học phải đúng giờ”. Cái luận lý “giáo khoa thư” đơn giản đó lại không phải là một chuyện nhỏ đối với một lãnh tụ lớn – Bác Hồ – nhà sư phạm lỗi lạc của dân tộc: Bài nói chuyện đầu tiên được trích đăng trong cuốn Về vấn đề học tập – Hồ Chí Minh – Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia – vẫn là bài học đúng giờ: “... Trong giấy mời tới đây nói 8 giờ bắt đầu, bây giờ 8 giờ 10 phút rồi mà nhiều người chưa đến. Cách tôi làm việc đúng giờ. Tôi khuyên anh em làm việc cho đúng giờ, vì thời gian quý báu lắm. Tôi không thể ở lại lâu để cử hành lễ tốt nghiệp được, vậy tôi có mấy lời nói chuyện với anh em...” – Bác đã mở đầu như thế, giản dị, ôn tồn, điềm đạm nhưng đi thẳng vào vấn đề. Không bóng gió vòng vo mất thời gian, không khắt khe mà tràn đầy thân ái khoan dung. Bác đã mở đầu như thế trong một buổi lễ rất long trọng xét về ý nghĩa: Lễ tốt nghiệp Trường Huấn luyện cán bộ Việt Nam (khóa V ngày 15-11-1945). Kể từ đó đến nay hơn nửa thế kỷ, bài học nhỏ, giá trị lớn, trong thực trạng hiện nay, vẫn cần được nhắc nhở, ôn tập cho thế hệ cán bộ quan chức kế thừa, mọi lúc, mọi nơi. Sai giờ, trễ hẹn đã trở thành sai phạm khá phổ biến và nghiêm trọng trong công tác quản trị hành chính nơi công sở, công tác tổ chức thi công các công trình phục vụ lợi ích chung. Sai giờ, trễ hẹn có lúc có nơi còn là thủ đoạn hành chính nhằm làm khó để vòi vĩnh, đã ẩn hiện đằng sau một tầng lớp quan chức thoái hóa.

Trong quá trình hoàn thiện một hệ thống hành chính phục vụ, phải chăng không phải là chuyện nhỏ khi đề xướng một nề nếp sinh hoạt hành chính đúng giờ, đúng hẹn, không gây lãng phí thời gian của Nhà nước và thời gian của mỗi một công dân, là đối tượng cụ thể của Nhà nước do dân, của dân và vì dân.

Phải tập làm những việc nhỏ theo cái cách lớn lao nhất: Cách làm việc đúng giờ của Bác. Bài học đúng giờ không chỉ là bài học của “người Nhà nước” mà còn là bài học của “người văn hóa”.