Đặt lòng tốt đúng chỗ

Hai bài báo trên Báo NLĐ "Vạch mặt sư giả" (29-7) và mới đây là "Sư giả đầy phố" (18-8) đã làm xôn xao dư luận. Chuyện sư giả lâu nay người dân TPHCM đã biết. Nhưng việc sư giả tràn lan, có cả tổ chức sản xuất, cung cấp đồ nghề và kiểu kiếm tiền quá dễ để rồi ăn chơi phè phỡn..., thì chỉ sau hai bài báo nêu trên, người dân TP càng rõ hơn thủ đoạn “hành nghề” và lối sống của họ. Và qua sự thật phũ phàng này, nhiều vấn đề được đặt ra với người dân, chính quyền và các cơ quan hữu trách.

Dân ta vốn giàu lòng nhân ái và thành tâm trong tín ngưỡng, sẵn sàng cưu mang, giúp đỡ những người nghèo khó lâm cảnh không may, những người tu hành. Người dân TP có cuộc sống khá hơn, nên dễ dàng trải rộng tấm lòng mỗi khi chứng kiến những hoàn cảnh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân để những người nghèo khó không chịu lao động mà bằng mọi thủ đoạn để “ăn xin của bố thí”, những kẻ lợi dụng sự tín ngưỡng của người dân đổ xô về TP hoạt động kiếm sống. Không ai can thiệp vào việc làm từ thiện của người dân mà chỉ có một đề nghị: Hãy làm từ thiện, thể hiện lòng tốt đúng chỗ, đúng đối tượng thông qua các tổ chức chính danh, minh bạch; không làm từ thiện một cách tràn lan.

Việc làm từ thiện không đúng chỗ sẽ bị một số người lười biếng, không chịu lao động mà lại muốn sống phè phỡn lợi dụng, vô hình trung làm phát sinh tệ nạn, lừa gạt lòng tốt của người dân như báo chí đã vạch trần.

Chính quyền cơ sở, công an, tổ dân phố, với chức năng quản lý địa bàn, đã để mắt đến những đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tốt của người dân và xử lý kịp thời. Công an, chính quyền, tổ dân phố ở Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức –TPHCM đã biết xóm sư giả tại đây từ lâu, nên khi báo chí lên tiếng đã bắt đúng ngay đối tượng.

Đối với Thành hội Phật giáo VN TPHCM, cần giáo dục Phật tử vạch mặt chỉ tên những sư giả đang làm ô danh cửa Phật.

Làm từ thiện đúng chỗ sẽ phát huy được lòng nhân ái vốn có của người dân, thêm một kênh tập hợp sức mạnh cộng đồng vì một xã hội tốt đẹp hơn, không để cho kẻ xấu lợi dụng làm mất đi ý nghĩa đích thực.