Hơn cả chiến thắng!

AFF Suzuki Cup chưa kết thúc, bóng đá VN chưa bước lên ngôi vua khu vực, nhưng có thể ghi nhận thắng lợi 1-0 của đội tuyển VN trước Singapore trên sân vận động quốc gia Singapore thuộc hàng thắng lợi sáng giá nhất, có ý nghĩa nhất của đội tuyển. Đơn giản, đó là chiến thắng vượt qua chính bản thân, lấy lại niềm tin cùng tình yêu của người hâm mộ dành cho đội tuyển nước nhà sau thời gian đầy hoài nghi và lo lắng! Đã có rất nhiều sóng gió xảy ra với bóng đá VN kể từ sau “đỉnh” tứ kết Asian Cup 2007.

Thất bại ở giải đấu mong đợi SEA Games, nạn côn đồ hoành hành tại một số sân đấu V-League, chuỗi 11 trận không biết thắng của đoàn quân ông Calisto, lối chơi kém thuyết phục của đội cả khi nhập cuộc sân chơi chính trong năm AFF Suzuki Cup, tất cả gộp lại khiến lòng tin của công chúng bị xói mòn.

Chứng kiến sự bế tắc của đội VN trong hiệp 1 trận - đấu - không - thể - không - thắng của VN trước Lào, thậm chí đã xuất hiện đánh giá bi quan: Trình độ bóng đá VN giờ đây chỉ hơn Lào, Campuchia (!), ngược lại dòng thác ngợi khen dành cho Thái Lan và cả Singapore.

Tuy nhiên, mọi chỉ trích, hoài nghi chỉ càng làm các tuyển thủ VN dồn nén, tăng thêm quyết tâm thể hiện thuyết phục trên sân cỏ. Bỏ lại sau lưng những suy nghĩ về trận hòa trên cơ ở lượt đi, quả cảm đối đầu những đòn đánh phủ đầu đầy thể lực trên sân nhà từ phía các nhà vô địch Singapore, vốn được tăng cường bởi làn sóng cầu thủ nhập cư, đoàn quân ông Calisto đã thực hiện cuộc lật đổ ngoạn mục, lấy lại vị thế của mình trên bản đồ khu vực và trong tim người hâm mộ.

Nhiều giá trị được khẳng định đêm qua trên sân vận động quốc gia Singapore: Giá trị đồng đội, tập thể khi toàn đội VN chưa bao giờ chơi gắn kết, lăn xả, giữ cự ly, hỗ trợ nhau chặt chẽ và hiệu quả đến thế; giá trị đích thực các cá nhân VN, như thủ môn Hồng Sơn, tiền đạo Công Vinh, đã vượt qua mọi chỉ trích để nói lên lời quyết định ở thời điểm then chốt nhất; giá trị của ban huấn luyện VN, dẫn đầu là ông Calisto, đã tỉnh táo, chuẩn bị cho đội rất tốt ở hai trận bán kết, thực hiện những điều chỉnh rất hợp lý trên sân cỏ; giá trị khách quan khi ông Calisto thay Việt Thắng, cầu thủ đội Đồng Tâm Long An “ruột” của mình, bằng Quang Hải, người từng có xích mích với chính ông; giá trị tuổi trẻ khi chàng út Quang Hải chỉ cần khoảng thời gian ngắn ngủi đã đóng dấu ấn riêng mình xé toang mành lưới Singapore đưa VN oai hùng tiến vào chung kết...

Trên hết, tất cả là chân lý muôn đời của thể thao và cuộc sống: giữ vững niềm tin, đoàn kết nhìn về một hướng, chiến đấu quả cảm quên mình, chúng ta rồi sẽ đạt được mục đích. Đội tuyển VN đêm qua trên sân vận động quốc gia Singapore một lần nữa khẳng định lại chân lý này. Đó chính là chiến thắng lớn nhất của họ!