Quan trọng là cái đầu

Để tránh mọi ngộ nhận, xét nét không đáng có, xin thưa ngay rằng đó là tên được đặt cho chương trình tuyên truyền cổ động người dân đội mũ bảo hiểm (MBH) do Ủy ban MTTQ TPHCM, Ban An toàn Giao thông (ATGT) TP và Công ty TNHH Tháp Đôi phối hợp tổ chức tại khu du lịch Suối Tiên tuần qua. Tên gọi chương trình giáo dục ATGT xem ra có vẻ huề vốn nhưng ngẫm kỹ lại rất dí dỏm và khá “thâm nho”. Người đọc mẩu tin nhỏ trên đây từ Báo NLĐ không khỏi hồi tưởng thời thơ ấu mới chập chững biết đi, bập bẹ học nói, nghe ông bà cha mẹ hỏi: “Cái đầu của ai?”, để từ đó gieo vào tâm trí còn non nớt hạt giống ý thức tự bảo vệ, tự giác

Người yêu thơ văn hẳn sẽ ngâm nga hai câu thơ đối cảnh sinh tình của Tản Đà cách đây non thế kỷ:

Dân hai mươi triệu ai người lớn

Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con

Nay dân số nước ta đã tăng hơn gấp 4 lần với tỉ lệ nguồn lao động trẻ chiếm hơn 70%, nhưng có vẻ như trong sinh hoạt đời thường, dân tình vẫn còn rất nhiều nét “trẻ con”, cụ thể là trong việc bảo vệ cái đầu, việc chấp hành quy định đội MBH. Dẫu rằng: “Cái đầu là đầu của ta, không phải CSGT làm ra!”, nhưng theo một nhận xét của Ban ATGT TP đưa ra cách đây không lâu: Chỉ ở đoạn quốc lộ nào có CSGT đứng gác, số người tham gia giao thông đội MBH mới đạt được tỉ lệ trên 90%! Thật chẳng khác gì trẻ con, phải dọa cho ăn đòn mới không leo trèo, quậy phá. Cụ Tản Đà nói quả không sai!

Ý thức tự giác để tự bảo vệ sinh mạng của người dân đang ở mức đáng báo động, đó là chưa nói đến ý thức tự giác để bảo vệ sự việc chung.

Lời khẳng định quan trọng là cái đầu – cũng như câu hỏi xem ra có vẻ ngây ngô “cái đầu của ai?”- phải chăng không chỉ là lời nhắc khéo đối với người dân đô thị mà còn với cả chính quyền.