Chân dung nữ sinh trung tâm giáo dục thường xuyên "ẵm" học bổng thủ khoa 200% của trường đại học

(NLĐO) - Là thủ khoa của Trường ĐH Mở TP HCM, Khánh Ly tiết lộ không đi học thêm. Trước ngày thi, em còn đi chơi thư giãn cùng bạn bè.

Doãn Hoài Khánh Ly, cựu học viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX) quận 12 (cũ) trúng tuyển ngành xã hội học-Trường ĐH Mở TP HCM với 27,75 điểm ở khối C20 (văn, địa, giáo dục kinh tế - pháp luật). Em cũng là tân sinh viên trúng tuyển có điểm số cao nhất trường, nhận học học bổng 200% học phí năm nhất và miễn phí những năm kế tiếp.

Học viên trung tâm giáo dục thường xuyên "ẵm" học bổng thủ khoa 200% của trường đại học - Ảnh 1.

Doãn Hoài Khánh Ly nhận học bổng thủ khoa toàn trường. Ảnh: BTC


Học GDTX để tiết kiệm tiền cho gia đình

Khánh Ly chia sẻ thời học cấp 2 khá ham chơi, chưa hiểu được việc học quan trọng như thế nào. Ngày đăng ký nguyện vọng vào THPT công lập, Ly cũng chủ quan, chỉ đăng ký 2 nguyện vọng thay vì đăng ký 3 nguyện vọng như bạn bè cùng lớp.

Ly kể gia đình có 3 chị em gái, Ly là con thứ hai. Dù làm công nhân vất vả nhưng ba mẹ luôn tạo điều kiện tốt nhất để các chị em được ăn học thành tài.

"Ngày hay tin em trượt THPT công lập, em buồn lắm, cả nhà em cũng rất buồn. Mọi người có định hướng em học THPT tư thục nhưng chi phí học rất cao. Vì vậy, em chọn học Trung tâm GDNN - GDTX gần nhà" - Ly bộc bạch.

Học viên trung tâm giáo dục thường xuyên "ẵm" học bổng thủ khoa 200% của trường đại học - Ảnh 2.

Trong suốt 3 năm học cấp 3, Ly đảm nhận các vị trí trong ban cán sự lớp và Bí thư chi đoàn. Ảnh: NVCC

Học viên trung tâm giáo dục thường xuyên "ẵm" học bổng thủ khoa 200% của trường đại học - Ảnh 3.

Khánh Ly là cô nàng rất cá tính, đam mê bộ môn bóng chuyền và đoạt được nhiều thành tích nổi trội. Ảnh: NVCC

Trong suốt 12 năm học, Ly luôn đạt thành tích học tập khá - giỏi. Năm lớp 12, Ly còn tham gia đội tuyển thi học sinh giỏi môn địa cấp thành phố và đoạt giải nhì, đây cũng là môn học mà em yêu thích nhất.

Trúng tuyển ĐH Mở TP HCM với số điểm 27,75 ở khối C20, lại còn là thủ khoa toàn trường, song cô nàng cười tươi, khiêm tốn cho biết đó chỉ là may mắn.

"Ngoài giờ học ở trung tâm, em về nhà tự ôn bài và không đi học thêm. Em thấy những kiến thức thầy, cô dạy đã quá đủ để thi tốt nghiệp THPT quốc gia, em chỉ cần nắm vững kiến thức và chăm chỉ làm bài tập thêm. Hoàn toàn không cảm thấy áp lực" - Khánh ly cho biết.

Bất ngờ và vỡ òa cảm xúc

Khánh Ly nhớ lại ngày tra cứu kết quả xét tuyển bất ngờ nhìn thấy dòng chữ "chúc mừng bạn có điểm xét tuyển cao nhất trường và nhận học bổng thủ khoa". Lúc đầu có vẻ thoáng vui, sau em lại nghĩ đây thông báo lừa đảo vì thời điểm đó trang web của Bộ GD-ĐT chưa thể tra cứu.

Và thế là em vẫn cứ ung dung, xem như chưa biết gì. Mãi đến khi nhà trường gọi điện thoại thông báo trực tiếp, Ly mới vỡ òa cảm xúc.

"Em nghĩ em đậu ĐH là vui và tự hào lắm rồi, em không nghĩ mình là thủ khoa, càng không nghĩ mình nhận được học bổng 200%" - Ly cười tươi nói.

Thầy Trần Văn Nam, giáo viên môn địa lý-Trung tâm GDNN- GDTX quận 12, dành nhiều lời khen cho cô học trò nhỏ. Khánh Ly có khả năng năng tự học tốt, tập trung cao độ, thường dành thời gian trên lớp để ôn luyện, làm bài tập. Ngoài ra, Ly còn kèm bài tập cho những bạn học kém hơn.

Học viên trung tâm giáo dục thường xuyên "ẵm" học bổng thủ khoa 200% của trường đại học - Ảnh 4.

Khánh Ly và bạn cùng đội tuyển chụp ảnh với thầy Nam khi đạt giải nhì cấp thành phố. Ảnh: NVCC

Trong ngày khai giảng của Trường ĐH Mở TP HCM tổ chức mới đây, nữ sinh rạng rỡ bước lên nhận phần học bổng danh giá. Cô nàng chính là tấm gương sáng chứng minh cho việc xuất phát điểm ở đâu không quan trọng, môi trường giáo dục nào cũng sẽ đào tạo được người tài, quan trọng nhất là tinh thần cố gắng phấn đấu của mỗi cá nhân.