Chạy trời không khỏi nắng
Không ít cá nhân đi lệch với tinh thần thượng tôn pháp luật và ngờ nghệch trước tốc độ phá án từ lực lượng công an...
Sau 3 tháng lên kế hoạch tỉ mỉ, chiều 19-1, Phạm Anh Tài cùng Lê Văn Ân mang súng xông vào trụ sở một chi nhánh giao dịch ngân hàng tại tỉnh Gia Lai.
Cả hai uy hiếp nhân viên ở đây rồi cướp đi gần 2 tỉ đồng. 16 ngày sau, 2 nghi phạm này tra tay vào còng số 8.

Hình ảnh 2 nghi phạm cướp ngân hàng được camera ghi lại
Một vụ việc khác, Lê Sỹ Tùng trong bộ dạng như đặc vụ của phim hành động nước ngoài bí mật lẻn vào nhà người dân ở Đồng Nai, ra tay tàn nhẫn để cướp tài sản. Chưa đầy 60 giờ từ khi gây án, kẻ máu lạnh này sa lưới.
Đó là 2 trong nhiều trọng án thể hiện sự ảo tưởng của đối tượng phạm pháp khi tự huyễn hoặc rằng kế hoạch hành động của chúng có thể qua mặt mọi hướng điều tra.
Điều này bên cạnh sự coi thường hình phạt còn thể hiện suy nghĩ ngây ngô trước biện pháp nghiệp vụ của lực lượng chức năng. Hệ lụy là phần còn lại cuộc đời, tội phạm rất ít có cơ hội chuộc lại lỗi lầm.
"Chạy trời không khỏi nắng" là câu tổng kết trong dân gian bao lâu nay. Thế nhưng, như đã nói, vẫn còn không ít cá nhân đi lệch với tinh thần thượng tôn pháp luật và ngờ nghệch trước tốc độ phá án từ lực lượng công an.
Để chứng minh câu tổng kết ấy luôn còn nguyên giá trị, các cơ quan chức năng cần dẹp ngay từ trong trứng nước những suy nghĩ dẫn tới gây mất tình hình an ninh, trật tự xã hội tương tự. Trong đó, chú trọng hơn nữa công tác từ tuyên truyền tới cảnh báo, răn đe, trừng phạt.
Ngoài ra, với những vụ án xâm phạm tính mạng, tài sản thì hầu hết thủ phạm đều lấy lý do "thiếu tiền tiêu xài". Đây là lối ngụy biện từ chối nỗ lực tìm công việc làm ăn lương thiện… nên lý do ấy phải bị đấu tranh, bẻ gãy.