Chỉ vì một câu nói, người nhập viện, kẻ hầu tòa

(NLĐO) – Chuyện tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim hành động lại xảy ra giữa đời thường, trong một khu dân cư đông đúc.

Sáng 19-5, TAND TP HCM mở phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Thành (37 tuổi, ngụ tại TP HCM) về tội "Giết người".

Nội dung vụ án thể hiện, lúc 17 giờ ngày 4-12-2023, Thành đi bộ đến một con hẻm nhỏ tại quận 1, TP HCM để tìm người thân, trong túi có một con dao bấm.

Do không tìm được người nhà, Thành trở ra đầu hẻm thì gặp ông H.V.S chạy xe vào. Ông S. hỏi Thành: "Mày kiếm ai". Thành trả lời: "Kiếm người nhà, mày nhìn gì?". Cả hai lời qua tiếng lại thách thức nhau.

Chỉ vì một câu nói, người nhập viện, kẻ hầu tòa- Ảnh 1.

Bị cáo tại toà

Bất ngờ, ông S. lấy ra con dao bản to cất trong xe. Thành rút con dao trong túi quần ra, cả hai đâm chém loạn xạ. 

Ông S. được đưa đi cấp cứu, tỷ lệ tổn thương cơ thể là 60%.

Tại toà, bị hại nói vì thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không yêu cầu bồi thường. 

Tuy nhiên, xét về nhân thân, bị cáo có quá trình vi phạm pháp luật kéo dài và từng nhiều lần bị xử lý. Cụ thể, từ năm 2010 đến 2018, Thành nhiều lần bị Công an quận 10 đưa đi cai nghiện bắt buộc. Tháng 6-2016, bị cáo bị TAND quận 10 tuyên phạt 6 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản". Đến tháng 8-2020, tiếp tục bị xử phạt 3 năm 6 tháng tù về tội "Cố ý gây thương tích" và đã chấp hành xong bản án vào tháng 3-2023. Chỉ vài tháng sau khi mãn hạn tù, Thành lại tiếp tục gây ra vụ án nghiêm trọng, cho thấy dấu hiệu tái phạm nguy hiểm.

Sau thời gian nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Thành 13 năm tù giam về tội "Giết người".