CLIP: Ấm áp “Bữa cơm Công đoàn” giữa rừng cao su Lộc Ninh
(NLĐO)- Giữa rừng cao su Lộc Ninh, rộn ràng tiếng cười nói của cả trăm công nhân trong “Bữa cơm Công đoàn”
Nhằm hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2025, Công đoàn Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (Đồng Nai) đã tổ chức “Bữa cơm Công đoàn” để tiếp tục vun đắp tình cảm, tạo nên sự đồng hành, gắn bó bền chặt trong đại gia đình công ty ở biên giới Tây Nam.
CLIP: Ấm áp "Bữa cơm Công đoàn" giữa rừng cao su Lộc Ninh
Vừa gắp thức ăn vào bát, anh Điểu Mép (37 tuổi), công nhân thuộc Đội 2 dừng lại cười nói và xúc động chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy được sẻ chia, ghi nhận và thấy công việc của mình có ý nghĩa hơn. Một bữa cơm không chỉ no mà còn ấm lòng”.
Bà Vũ Thị Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn Cao su Lộc Ninh, cho biết: “Chúng tôi hiểu rằng, sau những giờ lao động vất vả giữa rừng cao su, điều người công nhân cần nhất không chỉ là sự nghỉ ngơi mà còn là sự quan tâm và sẻ chia. "Bữa cơm Công đoàn" chính là món quà tinh thần để mỗi công nhân cảm nhận được rằng mình luôn được trân trọng, được lắng nghe và không bao giờ đơn độc trong hành trình cống hiến”.

Giữa rừng cao su bạt ngàn, "Bữa cơm Công đoàn" trở thành điểm hẹn thân tình, nơi lãnh đạo đơn vị, cán bộ Công đoàn và người lao động Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh cùng ngồi lại, sẻ chia từng câu chuyện đời thường.

Ông Lê Văn Thắng, Phó Chánh Văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, và ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (áo trắng), thăm hỏi, động viên công nhân

Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh (áo trắng), chia sẻ: “Người lao động là tài sản quý nhất của doanh nghiệp. Muốn giữ chân người lao động, không chỉ bằng thu nhập mà còn bằng sự quan tâm thực sự, dù là một bữa ăn hay một lời hỏi thăm kịp lúc".

Theo ông Giang, thông qua các hoạt động như thế này, tinh thần đoàn kết nội bộ, niềm tự hào nghề nghiệp và sự gắn bó với doanh nghiệp của công nhân được nâng cao rõ rệt.

Nhiều lao động chia sẻ họ cảm thấy “được tiếp sức” để tiếp tục công việc giữa vùng sâu vùng xa, nơi điều kiện sống còn nhiều thiếu thốn.

Bà Vũ Thị Thùy Trang, Chủ tịch Công đoàn Cao su Lộc Ninh, chuẩn bị bữa ăn cùng người lao động


Hiện Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đang hướng tới mô hình phát triển bền vững, việc chăm lo tốt cho người lao động là một trụ cột quan trọng.

Những bữa cơm như thế, dù giản dị nhưng chính là chất keo gắn kết con người với đất, với nghề.

"Bữa cơm Công đoàn” ở Lộc Ninh hôm nay không chỉ là bữa ăn mà đó là sự kết nối, tình thân, nhịp cầu để doanh nghiệp đi xa hơn cùng người lao động.


Rộn ràng tiếng cười nói vui vẻ trong "Bữa cơm Công đoàn"