Công đoàn TP HCM hỗ trợ người lao động vượt khó
(NLĐO) - 100 phần quà đã được Tổ Công tác quản lý địa bàn số 1- LĐLĐ TP HCM kịp thời trao đến tay đoàn viên - lao động khó khăn
Sáng 2-8, tại trụ sở Tổ Công tác quản lý địa bàn số 1- LĐLĐ TP HCM (số 2F Nguyễn Hiến Lê, phường Tân Bình) đã diễn ra chương trình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đoàn viên - lao động có hoàn cảnh khó khăn.
Tại chương trình, Tổ Công tác quản lý địa bàn số 1 đã trao 100 suất hỗ trợ cho đoàn viên - lao động khó khăn; mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt và quà.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, trao quà hỗ trợ cho đoàn viên khó khăn
Bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, Tổ trưởng Tổ Công tác quản lý địa bàn số 1 - cho hay từ ngày 1-7, LĐLĐ TP HCM đã thành lập 9 tổ công tác quản lý địa bàn. Trong đó, Tổ Công tác số 1 quản lý Công đoàn 27 phường và các Công đoàn cơ sở tại KCN Tân Bình, các trường đại học, cao đẳng, bệnh viện với tổng số hơn 360.000 đoàn viên.
Hưởng ứng các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng các cấp và kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7-2025), các cấp Công đoàn TP HCM đã tích cực tổ chức nhiều hoạt động chăm lo ý nghĩa cho đoàn viên, người lao động. Riêng Tổ Công tác số 1 được LĐLĐ TP HCM phân bổ 2.500 suất hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) để động viên, chăm lo cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Lao động khó khăn nhận hỗ trợ tại chương trình
"Thời gian tới, xác định vai trò trung tâm trong việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên - lao động, LĐLĐ TP HCM sẽ đổi mới toàn diện, đa dạng hóa nội dung và hình thức hoạt động; mở rộng mạng lưới chăm lo đến từng khu vực, ngành nghề, đối tượng… để lan tỏa mạnh mẽ hơn vai trò của tổ chức Công đoàn trong đời sống của công nhân, lao động cũng như trong đời sống chÍnh trị- xã hội của thành phố" - bà Thúy cho hay.
Được chăm lo tại chương trình, bà Nguyễn Thụy An Minh, bảo mẫu Trường Tiểu học Yên Thế (phường Tân Bình), rất xúc động. Thu nhập của bà chưa đến 5 triệu đồng/tháng, trong khi ở nhà trọ, chăm mẹ bị ung thư nên cuộc sống khá khó khăn. Những tháng hè, học sinh nghỉ học, bà Minh cũng phải nghỉ làm, không có thu nhập nên khó lại càng khó. Do vậy, món quà mà bà nhận được từ tổ chức Công đoàn vừa thiết thực vừa mang lại sự động viên rất lớn.