Ấm lòng người ở lại
Những tiết mục văn nghệ, những món quà, lời chia sẻ vào đêm giao thừa giúp công nhân xa nhà cảm thấy ấm áp hơn
“Để tiết kiệm chi phí, vài năm tôi mới về quê ăn Tết một lần. Những năm ở lại mới thấm thía nỗi buồn của người xa quê. May mà Công đoàn (CĐ) công ty tổ chức đêm giao thừa cho công nhân (CN) ở lại, chúng tôi cảm thấy đỡ nhớ nhà”- chị Nguyễn Thị Hoài, CN Công ty Kềm Nghĩa, quận Tân Bình - TPHCM, tâm sự.
Nỗi niềm đêm giao thừa
Mấy năm trước, cả dãy phòng trọ của chị Hoài chỉ còn vài CN ở lại. Mấy chị em rủ nhau mua một cành mai, một trái dưa hấu và con gà. “Cũng nấu nướng, cúng kiếng và khấn vái nhưng đến khi dọn ra thì mắt đứa nào cũng đỏ hoe, mặt ỉu xìu. Tôi phải nhắc mấy em “cầm đũa đi, Tết nhất gì mà buồn hiu vậy”, tụi nó mới chịu ăn. khổ nhất là đến khi đêm về, nghe tiếng người thân trong điện thoại, có đứa khóc nấc lên rồi cả đám cùng ôm nhau khóc”- chị Hoài kể.
đó là chuyện của những năm trước. Năm ngoái, chị Hoài và đồng nghiệp đã có một đêm giao thừa thật ấm áp do CĐ công ty tổ chức. Ngoài chương trình văn nghệ, CN còn được dự tiệc và tặng quà. Những CN cùng cảnh xa nhà có dịp quây quần bên nhau ôn lại những chuyện buồn vui và chào đón năm mới.

Cùng nhau đón Xuân
Năm nào không về quê ăn Tết, CN ở khu lưu trú Công ty Nissei- KCX Linh Trung 1 cũng quây quần bên nhau đón năm mới. Chị Trần Thị Mỹ Hằng, quê ở Nghệ An, kể: “Đêm giao thừa ở nhà lưu trú vui lắm. CN thi nhau hát, cả những người thường ngày rất nhút nhát cũng tham gia. Sau chương trình văn nghệ, chúng tôi ở lại trò chuyện cho đến sáng mà ban quản lý cũng không bắt đi ngủ sớm như mọi ngày”. Năm nay, để tất cả CN không có điều kiện về quê đón giao thừa ấm cúng, công ty dự kiến tổ chức cho cả những CN ở trọ bên ngoài tham gia chương trình đêm giao thừa tại khu lưu trú.
Năm nay, Quỹ Hỗ trợ CN TP cũng có chương trình “Đêm giao thừa cho CN” ở các nhà lưu trú tại các KCX-KCN TP. Còn Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên CN sẽ có chương trình thăm và tặng quà cho những CN không có điều kiện về quê ăn Tết ở các khu nhà trọ.
|
Ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ TPHCM: Chia sẻ thiết thực Sau một năm làm việc cật lực, cống hiến hết mình, CN xứng đáng được hưởng một cái Tết vui vẻ, ấm áp. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, nhiều CN không có điều kiện về quê ăn Tết cùng gia đình.
Những món quà Tết, những đêm giao thừa ấm áp là sự chia sẻ thiết thực nhất, giúp CN xa nhà an tâm, gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp nhiều hơn. |