Chật vật vào đời
Để học được một nghề, người khuyết tật phải có sự quyết tâm và nỗ lực rất lớn từ bản thân
Chúng tôi có mặt tại Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM một ngày đầu năm 2012. Không khí học tập nơi đây không giống bất cứ một cơ sở đào tạo nghề nào bởi tất cả các học viên đều bị khiếm khuyết một phần cơ thể. Hành trình học nghề của họ cũng chính là cuộc đấu tranh, tìm kiếm chỗ đứng cho mình trong cuộc sống.
Nỗ lực học nghề

Để may được một chiếc áo, đối với Phan Thị Sương là sự nỗ lực rất lớn. Ảnh: PHAN ANH
Phải mất hơn 3 giờ, Sương mới may xong chiếc áo kiểu. Gạt mồ hôi trán, Sương vui vẻ kể: “Cách đây mấy tháng, em đã may cho chị gái một cái áo sơ-mi. Khi nhận áo em tặng, chị khóc mà em cũng khóc vì sung sướng bởi em chưa bao giờ nghĩ đôi tay tật nguyền của mình có thể làm được điều đó”. Cô Châu Thị Linh, giáo viên của trung tâm, cho biết: “Nhiều học viên bị liệt chân, tay, chậm phát triển nên việc học nghề gặp nhiều khó khăn. Nhưng sau hơn một năm theo học, họ đã biết cắt, may thành thạo nhiều kiểu áo, quần khác nhau”.
Vượt qua trở ngại
Cũng bị liệt tứ chi nặng nhưng Bùi Văn Công vẫn quyết tâm theo học lớp vẽ tại Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM. Một ngày học vẽ của Công bắt đầu từ lúc 7 giờ 30 phút và kết thúc lúc 11 giờ. Lớp học có khoảng 10 học viên. Bên cạnh giá vẽ, các học viên đang chăm chú vào bức tranh sơn dầu của mình. Trong khi các học viên khác đưa cọ một cách dễ dàng thì đối với Công là cả một sự nỗ lực không ngừng.
Công kể: “Em thuận tay phải nhưng để học sơn dầu em phải chuyển sang cầm tay trái vì tay phải không đủ lực. Thế là em phải tập cầm nắm lại từ đầu. Lúc đó, mọi chuyện với em thật khó khăn. Nhiều lần cọ vẽ rơi khỏi tay mà em cũng không hề hay biết. Cầm cọ đưa lên, đưa xuống làm tay em rất đau nhức, tay lại run. Em cứ tưởng mình sẽ bỏ cuộc nhưng nhờ thầy giáo động viên nên em quyết tâm kiên trì luyện tập”.
Cả lớp học hết sức ngạc nhiên khi sau 3 tháng, Công đã cầm và đưa cọ lên xuống bình thường. Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, cầm được cọ chỉ là bước khởi đầu. Để vẽ được những họa tiết nhỏ, Công luôn tự động viên mình không được từ bỏ, kiên nhẫn luyện tập. Giờ thì Công đã sử dụng cọ vẽ thành thạo. Đó là thành quả của những ngày tháng nỗ lực không ngừng của người khuyết tật.
|
Ông Mã Hoàng Lê, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ Dạy nghề và Tạo việc làm cho người tàn tật TPHCM: Ý chí mạnh mẽ Những khuyết tật về mặt cơ thể hay tinh thần mà một con người phải gánh chịu là cản trở rất lớn đối với họ trong cuộc sống, nhất là về học tập và làm việc. Để học chữ, học nghề, họ phải có một ý chí mạnh mẽ, sự bền bỉ chịu đựng và phấn đấu không ngừng để vượt qua mọi khó khăn, trở ngại. Chính vì vậy, những nỗ lực học tập, làm việc của người khuyết tật đáng trân trọng. Trong năm 2011, trung tâm đã đào tạo 1.005 học viên là người khuyết tật và giới thiệu việc làm cho 878 người. |