Chỉ mong có được trái tim khỏe mạnh...

Liên tục gặp chuyện không may rồi bản thân lại mang bệnh hiểm nghèo, anh chỉ mong sao có tiền chữa bệnh và được trở lại làm việc...

Ở Xí nghiệp Phà Bình Khánh (Lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM), nhắc đến anh Nguyễn Hữu Lộc, ai cũng thương cảm: “Tội nghiệp anh Lộc, tính tình hiền lành, chịu thương chịu khó mà toàn gặp chuyện không may. Giờ lại còn mắc thêm căn bệnh hiểm nghèo!”.


Ăn nhờ, ở đậu


Hơn 15 năm làm việc ở Xí nghiệp Phà Bình Khánh, anh Lộc rất chăm chỉ, không quản bất cứ khó khăn nào. Từng làm thợ máy, bảo vệ rồi đội phó Xí nghiệp Phà, công việc nào anh cũng hoàn thành. Bạn bè ở xí nghiệp kể: Số anh Lộc lận đận.

Cái nghèo, cái khó cứ đeo bám mãi. Cha anh, rồi mẹ anh lần lượt bệnh liệt giường. Bao nhiêu tiền dành dụm cũng ra đi. Vợ anh bán tổ hợp may tại nhà cũng không đủ tiền chữa bệnh cho cha mẹ chồng. Căn nhà che mưa, che nắng cũng bán để lo thang thuốc nhưng cha mẹ anh cũng không qua khỏi.

img
Anh Nguyễn Hữu Lộc giúp vợ may hàng gia công


Nhà bán rồi, vợ chồng anh và hai đứa con bắt đầu những tháng ngày ở nhà trọ. “Mình không có nhiều tiền nên phải thuê nhà lụp xụp trong khu lao động. Mùa mưa đến, thật khổ. Nhiều đêm hai vợ chồng phải thức trắng tát nước mưa. Nhưng mỗi nơi ở vài tháng lại phải dọn đi nơi khác. Nhìn con cái phải sống cảnh lang thang, việc học hành bị ảnh hưởng, tôi đau lòng lắm nhưng không biết phải làm sao”- anh tâm sự.

Thấy hoàn cảnh anh quá khó, mẹ vợ anh gọi về ở tạm trong ngôi nhà của gia đình. “Đại gia đình” hàng chục người chen chúc nhau nhưng với vợ chồng anh, có được chỗ ở ổn định cho các con học hành đã quý rồi.


Bệnh nhà giàu


Khi tôi ghé nhà, vợ anh, chị Trần Ngọc Yến, đang may hàng gia công cho khách. Còn anh cũng ngồi kế bên, phụ vợ cắt chỉ, làm nút. Giọng chị Yến nghẹn lại: “Cứ nghĩ, nghèo nhưng trời cho khỏe mạnh để làm việc, nuôi con cũng được. Vậy mà, bỗng dưng anh phát bệnh, trong nhà chẳng còn gì để bán chữa bệnh cho anh...”.


Cách đây 6 tháng, anh bị cảm ho, sau đó thấy khó thở. Gia đình đưa anh vào cấp cứu ở Bệnh viện Sài Gòn và được thông báo là anh bị suy tim, phổi. Rồi anh được chuyển sang Bệnh viện Nguyễn Trãi. Hơn một tuần nằm viện, bác sĩ cho biết anh bị đứt dây chằng van tim, phải thay van hai lá.

Anh bị sốc khi biết tin này vì trước nay anh rất khỏe mạnh, gia đình không ai có tiền sử bệnh tim. Anh buồn rầu: “Mọi người nói đùa bệnh tim là “bệnh nhà giàu”, tôi nghe vậy thì nghĩ, chắc phải tốn vài chục triệu đồng mới chữa khỏi. Đang trù tính vay mượn anh em, bạn bè chữa bệnh, rồi vợ chồng làm trả từ từ. Nào ngờ, bác sĩ cho biết muốn thay van tim phải tốn hơn 100 triệu đồng. Tôi chỉ còn biết sống lây lất, được ngày nào hay ngày ấy”...


Mong khỏe mạnh


Vợ anh may gia công từng chiếc áo để có tiền chi tiêu và mua thuốc cho anh. Chị kể: “Những thứ quý giá nhất thì đã bán hết từ lúc cha mẹ chồng tôi lâm bệnh. Giờ đến anh bị bệnh, nếu có nhà, tôi cũng bán nhà để giữ mạng sống cho anh. Đằng này...”. Nói đến đây, chị lại chảy nước mắt. Tôi hiểu sự bất lực của chị khi thấy chồng đau đớn mà không làm được gì.


Chiếc máy vắt sổ chị đang làm cũng vay nóng 4,5 triệu đồng để mua. Mỗi tháng chị phải trả góp tiền mua máy. Khi tôi ra về, anh tâm sự: “Tôi thấy trên ti vi có chương trình Vượt lên chính mình, không biết vợ chồng tôi tham gia có được không? Tôi chỉ mong làm sao có tiền để chữa bệnh, rồi ráng làm việc nuôi con”.

LĐLĐ TPHCM, Báo Người Lao Động xin chân thành cảm ơn các đơn vị, cá nhân đã giúp các nhân vật được giới thiệu trong loạt bài "Khát vọng sống và cống hiến": Ngân hàng Indo Vina (500.000 đồng), CĐ Ngân hàng NN-PTNT Hóc Môn (2 triệu đồng), Sở Giao dịch II Ngân hàng Công Thương VN (2 triệu đồng), Nhà in Ngân hàng 2 (1,75 triệu đồng), CĐ Ban Quản lý dự án các công trình Điện Miền Nam (1 triệu đồng), Trường Tiểu học Lê Văn Tám - quận 5 (150.000 đồng), Trường Mầm non 10, phường 10, quận 5 (200.000 đồng), Ngân hàng Công Thương chi nhánh 11 (1 triệu đồng), CĐ Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (10 triệu đồng).

Chúng tôi mong quý doanh nghiệp, cơ quan, các nhà hảo tâm hãy tiếp tục giúp đỡ các CNLĐ bị mắc bệnh hiểm nghèo. Mọi sự giúp đỡ, ủng hộ vui lòng gởi về: Ban Tài chính Kinh tế LĐLĐ TPHCM; số 14 Cách Mạng Tháng Tám, quận 1- TPHCM; tài khoản số 102010000086297- Sở Giao dịch II Ngân hàng Công Thương TPHCM. Hoặc Ban Công tác Xã hội Báo Người Lao Động, số 127 Võ Văn Tần, quận 3- TPHCM.


>>> Xem tất cả