Cho “lá phổi” thêm xanh

Dù tuổi cao sức yếu nhưng đại tá Võ Văn Hiến đã biến vùng đất khô cằn ở Cần Giờ - TPHCM thành khu du lịch sinh thái biển phục vụ du khách gần xa

Vừa trở về sau chuyến nghỉ dưỡng tại Khu Du lịch Tâm Ngọc (xã Long Hòa, huyện Cần Giờ - TPHCM), đại tá Phan Đình Chánh, hội viên Hội Cựu chiến binh quận 1- TPHCM, trầm trồ: “Những ngày qua, tôi được sống cùng thiên nhiên với trời biển bao la. Về lại Cần Giờ, tôi luôn bồi hồi xúc động, nhớ những đồng chí, đồng đội đã hy sinh để cho chúng tôi có cuộc sống yên bình như hôm nay”.

Trăn trở

Người đưa ra ý tưởng thành lập khu du lịch giúp những cựu chiến binh trở về chiến khu Rừng Sác chính là đại tá Võ Văn Hiến, nguyên trưởng Phòng Cán bộ Quân chủng Hải quân Việt Nam. Ông cũng từng đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như phó chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật và Kinh tế biển TPHCM, ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh TPHCM, chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 1.

Trong quá trình công tác, ông thường trăn trở: “Những cựu  chiến binh vốn chịu nhiều đau thương, mất mát, sao không có một khu nghỉ dưỡng dành cho họ?”.  Khi đem ý tưởng của mình trình bày với những cựu chiến binh cùng sinh hoạt lúc bấy giờ, ông được họ hưởng ứng nhiệt tình.

img
Đại tá Võ Văn Hiến chăm sóc cây cảnh tại Khu Du lịch sinh thái biển Tâm Ngọc
Ông Hiến đã đi khắp nơi để tìm địa điểm dành cho khu nghỉ dưỡng. Sau nhiều ngày tìm hiểu, ông chợt nhận ra chỉ có Cần Giờ là môi trường phù hợp nhất. Bởi theo ông, Cần Giờ không chỉ là khu sinh quyển được thế giới công nhận mà còn có chiến khu Rừng Sác - nơi Trương Công Định từng đánh đuổi giặc Pháp, nơi các chiến sĩ đặc công tung hoành trong suốt 20 năm kháng chiến. 
Theo sự chỉ dẫn của nhiều người, ông tìm đến xã Long Hòa mua đất. “Ngày tôi mua đất, tuy không đủ tiền nhưng chủ đất vẫn cho thiếu nợ. Anh em cựu chiến binh thấy vậy mỗi người góp một ít, nhờ thế mới có khu du lịch ngày nay” - ông nhớ lại.

Tâm, tình với đồng đội

Men theo con đường dưới những tán cây rợp bóng, ông Hiến đưa tôi đến bãi biển có hàng dương xanh mướt. Ông ngân nga bài ca Tâm Ngọc do chính mình sáng tác mà qua đó, ông muốn thể hiện cái hồn của khu du lịch: “Tâm Ngọc biển vườn tựa gấm hoa. Nhà xoay cao ngất ngắm tầm xa. Nghênh phong vọng cảnh từ muôn hướng. Ăn nghỉ trường sinh bạn mọi nhà”. Đôi mắt ông đăm chiêu nhìn xa xa, nơi chỉ có biển trời bao la hòa với tiếng sóng rì rào.

Ông kể: “Thời ấy, khi bắt tay vào xây dựng khu du lịch, tôi đã gặp không ít khó khăn vì nơi đây vốn là vùng đất khô cằn, chỉ có nắng, gió. Sau nhiều đêm suy nghĩ, tôi hiểu rằng chỉ khi có nước thì mới có màu xanh của sự sống. Tôi đã cho khoan giếng để phục vụ mục đích tưới tiêu. Để vùng đất thêm xanh, ngoài kỳ hoa dị thảo, tôi còn cho trồng các loại cây ăn trái như xoài, nhãn, mận và cả những hàng dương cạnh bãi biển”.

Để khu du lịch có ý nghĩa hơn với du khách, ông  còn thiết kế nhà xoay mà ở đó, du khách có thể nhìn thấy chiến khu Rừng Sác, thấy biển Cần Giờ. Ngoài phong cảnh đẹp, ông còn đưa những bộ bàn ghế bằng gỗ lũa vào khu nhà hàng như một cách đưa thiên nhiên gần gũi hơn với mọi người. Lý giải cho cái tên Tâm Ngọc, ông cho rằng: “Tôi muốn thể hiện cái tâm, cái tình đối với những đồng chí, những người anh em đã từng nằm gai nếm mật. Tôi muốn họ được an dưỡng tốt nhất trong quãng đời còn lại như một sự trả ơn dành cho họ”.

Đậm chất quê hương

Đến nay, ngoài những vị khách thường xuyên là các cựu chiến binh, Tâm Ngọc còn là nơi nghỉ dưỡng dành cho những ai muốn tìm cho mình một không gian bình yên trước biển. Đã có không ít du khách là Việt kiều, ngoại kiều từ các nơi như Pháp, Mỹ, Úc, Hàn Quốc… tìm  đến đây để tận hưởng không khí trong lành của khu sinh quyển Cần Giờ.

Cách đây không lâu, bà Đỗ Hoàng Anh, Việt kiều Pháp, đã đến Khu Du lịch Tâm Ngọc nghỉ ngơi. Điều bà tâm đắc nhất khi đến đây chính là sự yên bình, gần gũi với thiên nhiên. Bà tâm sự:  “Tôi quyết định chọn nơi này vì nó đã cho tôi cảm giác được sống lại cùng tuổi thơ, nơi bình yên của chính quê hương mình. Mới đây, tôi còn giới thiệu nhiều bạn bè đến Tâm Ngọc với hy vọng họ sẽ có những ngày đáng nhớ khi ở quê hương Việt Nam”.

Đại tá Võ Văn Hiến cho biết: “Tôi muốn Tâm Ngọc mang tầm vóc hơn trước bạn bè quốc tế. Thời gian tới, tôi sẽ đa dạng các loại hình dịch vụ mang đậm bản sắc Việt Nam dành cho du khách trong và ngoài nước”.