Công nhân mong sớm có việc làm
Từ năm 2006 - 2008, Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết lỗ gần 30 tỉ đồng. Đại hội cổ đông đã bầu ra ban điều hành mới, nhưng khi ban điều hành mới đến nhận nhiệm vụ thì bị bảo vệ "cấm cửa"
Ngày 2-3, ông Ngô Văn Hưng, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết, đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng báo cáo sự việc tài sản công ty bị phá hủy (Báo Người Lao Động ngày 2-3 đã thông tin) và đề nghị làm rõ trách nhiệm của tổ bảo vệ trong vụ việc trên. Trong khi đó, gần 200 công nhân (CN) của công ty đang mòn mỏi mong công ty sớm tổ chức lại sản xuất, ổn định việc làm, đời sống.

Ban lãnh đạo mới của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết bị “cấm cửa” khi đến bàn giao vào ngày 26-2
Công nhân sống lây lất
Tiếp xúc với chúng tôi sáng 2-3, nhiều CN rất bức xúc khi biết ban lãnh đạo cũ không chịu bàn giao quyền điều hành cho ban lãnh đạo mới, để tài sản của công ty bị phá hủy trong khi đời sống của gần 200 CN hết sức khó khăn. Bà Đoàn Thị Miều, CN bộ phận đóng gói, đã có 34 năm làm việc tại Công ty Bông Bạch Tuyết, cho biết bà nghỉ việc từ tháng 7-2008 đến nay nhưng không được nhận trợ cấp thôi việc, cũng chưa được nhận lương hưu, lại phải nuôi con đang đi học. Đời sống khó khăn, bà phải vay mượn, đắp đổi qua ngày. Bà Miều bức xúc: “Tôi đã từng làm việc dưới nhiều đời giám đốc, nhưng chưa bao giờ đời sống lại tệ như mấy năm qua”.
Chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, 38 tuổi, nghỉ chờ việc từ tháng 7-2008 đến nay không được nhận lương, phải phụ bán cà phê để lấy tiền nuôi hai con nhỏ, trả tiền nhà trọ. Đáng thương nhất là hoàn cảnh gia đình chị Nguyễn Trúc Quỳnh, làm việc cho công ty 20 năm, chồng bị bệnh nặng, mỗi tháng phải trả hơn 4 triệu đồng viện phí. Chị còn phải nuôi hai con ăn học. Vừa qua, chị xin được vào làm phụ bếp cho một nhà trẻ tư thục, đồng lương chỉ đủ chi tiêu tằn tiện. Chị Nguyễn Thị Thảo Hiền cho biết thêm công ty không đóng BHXH, BHYT nên khi ốm đau, CN phải tự bỏ tiền ra chữa trị.
|
Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Đoàn Luật sư TPHCM: Truy cứu trách nhiệm hình sự Khoản 4, điều 143 Bộ Luật Hình sự quy định: “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân: Gây thiệt hại cho tài sản có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên; gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”. Nếu xác định rõ giá trị thiệt hại và hành vi hủy hoại thì có thể đề nghị khởi tố, truy cứu trách nhiệm hình sự của các cá nhân có liên quan... |
3 năm, lỗ gần 30 tỉ đồng
Trở lại sự việc đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết ngày 19-2. Sau hai lần tổ chức đại hội bất thường không thành, ngày 19-2, Đại hội lần 3 của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết được tiến hành với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Chi cục Quản lý tài chính TPHCM và Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TPHCM và nhiều phóng viên các báo.
Tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết hết sức ảm đạm. Tổng nợ phải trả lên đến 55 tỉ đồng (số tròn), trong khi tổng thu tính đến cuối năm 2008 chỉ có 2,4 tỉ đồng; giá trị hàng tồn kho 14,8 tỉ đồng, nhưng khả năng giải phóng để thu hồi vốn thấp vì sản phẩm tồn chủ yếu là nguyên liệu và một phần do khách hàng trả lại. Toàn bộ tài sản, máy móc, thiết bị nhà xưởng, công nợ phải thu đã bị cầm cố, thế chấp cho ngân hàng. Từ năm 2006 đến 2008, công ty liên tiếp thua lỗ năm sau cao hơn năm trước với tổng số tiền gần 30 tỉ đồng.
Với hậu quả trên, đại hội đã thông qua việc bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT đối với các ông Lê Tiến Phước, Tạ Xuân Thọ, Ngô Văn Hiền cùng bà Phạm Thị Tâm Anh và bầu bổ sung 4 thành viên khác vào ban điều hành công ty.
“Cấm cửa” ban điều hành
Đại hội cũng thông qua phương án khôi phục hoạt động, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc bộ máy của công ty. Để thực hiện các phương án này, Tổng Công ty Dệt may Gia Định (nắm giữ 30% vốn) cam kết trong năm 2009 sẽ hỗ trợ từ 10 tỉ đến 15 tỉ đồng dưới hình thức cho vay với lãi suất ưu đãi. Ngoài ra, ban lãnh đạo mới sẽ thương lượng với các tổ chức tín dụng nhằm tái cơ cấu các khoản vay hoặc dãn nợ; đồng thời đàm phán với nhà cung cấp nguyên vật liệu, nhà phân phối sản phẩm để được hỗ trợ vốn. Dự kiến hoạt động sản xuất kinh doanh dưới sự dẫn dắt của HĐQT và ban điều hành mới sẽ khôi phục sau 3 tháng; từ quý II/2009 sẽ có lãi.
Thế nhưng, khi ban điều hành mới đến công ty để nhận bàn giao thì bị bảo vệ “cấm cửa” không cho vào; ban điều hành cũ cũng không có mặt. Do không được quản lý kịp thời nên tài sản của công ty đã bị phá hủy như Báo Người Lao Động đã thông tin. Một thành viên của ban điều hành mới cho biết trị giá của tấm panô quảng cáo ước khoảng 52.000 USD (tương đương trên 900 triệu đồng, trong đó có cả tiền bản quyền trả cho người mẫu quảng cáo sản phẩm của công ty).