Dè sẻn chi tiêu, kiên trì việc học
Không còn cảnh công nhân “ăn Tết xả láng, ra giêng tiếp tục cày”, ai cũng chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy khó khăn phía trước
“Năm nay, nhờ CĐ hỗ trợ vé xe về quê nên tụi em còn nguyên tiền thưởng Tết. Em chỉ mua ít bánh kẹo cho mấy đứa cháu, còn quần áo cho cha mẹ thì về quê mua cho rẻ. Năm tới, tình hình sẽ khó khăn hơn nên vợ chồng em bảo nhau phải tiết kiệm từ bây giờ”. Nguyễn Thị Xuân, công nhân (CN) Công ty TNHH Sprinta (KCX Linh Trung II -TPHCM), quê ở Nghệ An, đã bộc bạch như vậy khi được Chủ tịch LĐLĐ TPHCM Nguyễn Huy Cận hỏi thăm. Đó cũng là suy nghĩ của nhiều CN mà chúng tôi gặp tại lễ tiễn CN về quê ăn Tết sáng 21-1.
Ăn Tết tiết kiệm
Cẩn thận cột lại thùng bánh trước khi lên xe, anh Nguyễn Đăng Lịch, quê ở Quảng Bình, CN Công ty TNHH Việt Nam Top, cười nói: “Tiền thưởng cũng khá, song em chỉ dành chút ít sắm sửa đồ Tết cho ba mẹ và vợ con ở quê, còn mình thì sao cũng được. Phải chi tiêu dè sẻn vì năm tới chắc cũng chưa hết khó khăn”.
Ngồi cạnh bên, hành lý của chị Phan Thị Bình, quê Quảng Nam, CN Công ty NVT, chỉ vỏn vẹn một chiếc túi xách bạc màu.
![]() Chủ tịch LĐLĐ Nguyễn Huy Cận thăm hỏi nữ công nhân Nguyễn Thị Xuân, Công ty Sprinta, tại lễ tiễn CN về quê ăn Tết sáng 21-1 |
Khi tôi hỏi đã mua quà Tết cho người thân ở quê chưa, Bình cười và cho tôi xem mấy bộ quần áo trẻ con được xếp gọn gàng trong túi xách. Đã 3 năm nay, một nách nuôi hai con nhỏ trong khi chồng không có việc làm ổn định, chị không có dịp về quê ăn Tết cùng gia đình. Năm nay, nhờ vé xe của CĐ tặng, chị mới được về. Ngoài quần áo cho con, dành một ít lì xì ba mẹ ở quê, chị quyết định dành phần tiền thưởng, tiền lương còn lại gởi tiết kiệm. Bình tâm sự: “Nghe nhiều doanh nghiệp (DN) đóng cửa, CN mất việc nên vợ chồng em rất lo. Vì vậy, phải để dành phòng khi bất trắc”.
Khắc phục trở ngại để học
Xa quê kiếm sống với bao khó khăn, trở ngại, song nhiều CN vẫn đặt ra cho mình mục tiêu phấn đấu rất cụ thể. “Trước khi vào Sài Gòn làm việc, tụi em xác định phải khắc phục mọi khó khăn để theo đuổi việc học. Chỉ có học, CN tụi em mới có cơ hội tìm việc làm và mức lương cao hơn, cuộc sống tốt hơn”. Khi được cán bộ LĐLĐ TP thăm hỏi, CN Nguyễn Thị Minh, CN Công ty FAPV (KCX Tân Thuận), quê ở Quảng Bình, đã nói như vậy.
Chắt chiu từng đồng lương và gác lại bao lo toan cơm áo, gạo tiền, sau giờ tan ca, Minh lại tranh thủ đạp xe đến Trường Trung cấp Kinh tế - Du lịch Tân Thanh (quận 7) để học lớp trung cấp kế toán. Nhiều đêm mệt rã rời vì tăng ca, song Minh vẫn không nghỉ học. Minh cho biết năm 2010 chị sẽ tốt nghiệp và cố gắng học lên hệ cao đẳng. Nơi Minh học, hằng đêm còn có khoảng 400 CN ở các KCX-KCN TP miệt mài để nuôi dưỡng giấc mơ vì một tương lai tươi sáng hơn.
Lường trước khó khăn
Khác hẳn với những năm trước, năm nay, chúng tôi không còn bắt gặp cảnh CN “ăn Tết xả láng, ra giêng tiếp tục cày”. Trái lại, ai cũng chuẩn bị tinh thần cho một năm đầy khó khăn phía trước.
Gặp lại tôi mới đây, anh Nguyễn Văn Hoàng, quê Hà Tĩnh, làm việc tại một DN có vốn nước ngoài ở huyện Hóc Môn – TPHCM, khoe: “Vợ chồng tôi vừa thuê được mặt bằng để mở tiệm cho thuê, in sang băng đĩa. Chịu khó đi các quán cà phê bỏ mối, mỗi tuần cũng kiếm được hơn 300.000 đồng. Nếu chi tiêu dè sẻn sẽ có dư để phụ lo thuốc men cho ông cụ ở quê”.
Với anh Lê Trọng Hoàng, CN Công ty D.V.K (quận Thủ Đức - TPHCM), phụ việc ở cửa hàng điện thoại di động sau giờ đi làm vừa để kiếm thêm vừa học nghề. “Thấy em chịu khó, ông chủ trả công 200.000 đồng/tuần, cho ngủ lại cửa hàng nên không phải tốn tiền thuê nhà. Có thêm đồng vô, đồng ra cũng đỡ lắm”- Hoàng nói.
