“Giờ thứ 9” vừa giúp công nhân được thư giãn, giải trí; đồng thời trang bị nhiều kiến thức bổ ích cho công nhân
Dù là nhân viên văn phòng, công nhân vệ sinh hay cô giáo..., họ đều có chung niềm đam mê ca hát. Tiếng hát giúp họ xích lại gần nhau, tạo nên không khí vui nhộn tại sân chơi “Giờ thứ 9” vừa khai mạc buổi đầu tiên vào ngày 16-9. Đây là sân chơi dành cho CNVC-LĐ do LĐLĐ TPHCM phối hợp cùng Đài Truyền hình TP
tổ chức.
“Những nghệ sĩ lãng mạn nhất”
Để chuẩn bị cho chương trình thi đấu diễn ra chỉ 2 giờ, cán bộ, đoàn viên Công đoàn cơ sở cơ quan phường 13, quận 3 - TPHCM phải bỏ gần một tháng để tập luyện. Chị Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Chủ tịch LĐLĐ quận 3 - TPHCM, hào hứng: “Vốn đam mê văn nghệ nên khi được LĐLĐ quận 3 chọn đi tranh tài ở sân chơi “Giờ thứ 9”, ai cũng vui và tích cực tập luyện. Tất cả anh em đều mong muốn chương trình của mình thật hay, thật hấp dẫn”.
Là 4 đội đầu tiên tham gia khởi động chương trình, thành viên của các đội LĐLĐ quận Phú Nhuận và Công đoàn Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn, LĐLĐ quận 3 và Công ty Đầu tư Tài chính TPHCM đều hồi hộp xen lẫn háo hức.
NSƯT Quỳnh Liên, thành viên ban giám khảo cuộc thi, nhận xét: “Mọi người thường nghĩ những công nhân hay cán bộ công chức rất khô khan nhưng xem họ trình diễn rồi mới thấy họ thật sôi nổi, trẻ trung và đầy đam mê. Những tiết mục đặc sắc được trình bày hết sức chỉn chu, truyền cảm hứng cho khán giả đã chứng minh họ là những nghệ sĩ lãng mạn nhất”.
Đây cũng là một chương trình hấp dẫn đối với khán giả khi họ được gặp gỡ, giao lưu với các nghệ sĩ nổi tiếng. Anh Nguyễn Kim Tùng, Công ty Dịch vụ Công ích quận 3, tâm sự: “Được xem ca sĩ Phương Thanh hát là một niềm vui rất lớn đối với nhiều công nhân. Chúng tôi rất mong có nhiều chương trình như thế này để công nhân được thư giãn sau giờ làm việc mệt mỏi. Đây là sân chơi hết sức bổ ích”.
Tiểu phẩm xử lý tình huống của LĐLĐ quận 3 - TPHCM trong chương trình “Giờ thứ 9”
Học cách ứng xử
Không chỉ mang đến những tiết mục văn nghệ “cây nhà lá vườn” hết sức đặc sắc mà “Giờ thứ 9” còn là một khóa học kỹ năng đặc biệt. Ở đó, cả diễn viên và khán giả cùng tham gia xử lý những tình huống trong công việc và cuộc sống hằng ngày để rút ra cho mình những bài học bổ ích.
Chẳng hạn, từ tình huống ban tổ chức đặt ra là “Bạn không thích ai đó trong công ty, người ấy luôn gây phiền phức cho bạn nhưng công việc đòi hỏi bạn phải quan hệ thường xuyên với người ấy; vậy trong tình huống này, phải xử lý thế nào?”.
Hay như ở cơ quan nọ, một công chức vừa bù đầu xử lý hồ sơ vừa phải liên tục trả lời thắc mắc của người dân; trong khi đó, ngay bên cạnh lại có người hết sức rảnh rang, đang ngồi “tám” qua điện thoại và nhất định không chịu hỗ trợ đồng nghiệp vì cho rằng “không phải nhiệm vụ của mình”... Cách thức xử lý vấn đề được các đội nêu lên khiến người xem rất đồng tình.
Công ty Đầu tư Tài chính TP cũng gây được ấn tượng mạnh với khán giả khi xây dựng vở kịch ngắn với nữ nhân vật chính là một người hay đi trễ, thường xuyên không hoàn thành nhiệm vụ, luôn là tâm điểm của mọi sự chê bai, đàm tiếu của các nhân viên khác. Thế nhưng, sau khi biết được nguyên nhân của việc này, mọi người đã tự trách mình và thêm quý mến người đồng nghiệp tốt bụng ấy.
Chị Nguyễn Bùi Việt Hà, người vào vai nhân vật chính của vở kịch, tâm sự: “Đọc kịch bản do đồng nghiệp xây dựng, tôi rất hứng thú. Bất cứ ai cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống. Muốn hiểu đồng nghiệp thì mọi người hãy mở lòng ra, quan tâm đến họ chứ đừng xét nét, ích kỷ”.
|
ÔNG TRẦN THANH HẢI, PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC LĐLĐ TPHCM:
Món ăn tinh thần cho CNVC-LĐ
“Giờ thứ 9” từng được xây dựng riêng cho công nhân các KCX-KCN TP nhưng nay được mở rộng ra cho tất cả CNVC-LĐ TP. Đây là sân chơi dành cho người lao động sau những giờ làm việc vất vả. Với sân chơi này, LĐLĐ TP mong muốn mang đến một món ăn tinh thần, vừa giúp công nhân được thư giãn, giải trí vừa trang bị thêm cho họ nhiều kiến thức bổ ích để ứng xử trong cuộc sống, trong công việc thường ngày. |