Mỗi mẩu chuyện đời thường là một bài học về y đức
ĐIỂN HÌNH.- Dù là một tiến sĩ y khoa hay chỉ là một hộ lý, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, họ chỉ có một mục đích là chiến đấu giành lại sự sống cho con người...
"Năm 1972, khi Mỹ ném bom hủy diệt phố Khâm Thiên (Hà Nội), tôi và những đồng nghiệp ở Khoa Ngoại- Bệnh viện (BV) Hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã từng giờ, từng ngày chứng kiến những cái chết thương tâm của đồng bào vì bom Mỹ. Khi moi lên từ những đống đổ nát những con người mà sự sống được tính từng giây, tôi đã nhận ra công tác cấp cứu hồi sức quan trọng biết chừng nào! Đó chính là nguyên nhân sau này tôi đi chuyên sâu về hồi sức, cấp cứu”. Bác sĩ (BS) Nguyễn Hồng Thu (Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình TPHCM) đã tâm sự như vậy trong buổi giao lưu “Thầy thuốc như mẹ hiền” do Công đoàn ngành y tế TP và Cung Văn hóa Lao động TPHCM tổ chức cuối tuần qua.
Tự nguyện là người đi trước về sau
BS Thu kể, khi còn trực tiếp làm công tác điều trị ở BV Việt -Xô, Việt- Đức hoặc sau này, trước một ca mổ, nắm bàn tay lạnh giá vì sợ hãi của bệnh nhân, bà lại thấy trách nhiệm nặng nề hơn: Làm sao để giảm bớt sự sợ hãi cũng như đau đớn thể xác cho người bệnh; đồng thời cũng phải bảo đảm hồi phục tốt sau phẫu thuật. Chính điều đó đã thôi thúc bà đi sâu nghiên cứu, áp dụng nhiều biện pháp gây mê, hồi sức hiệu quả như “giúp giảm tê tủy sống”, “gây mê trong mổ cột sống”, “tê thần kinh nách liên tục”...
BS Đỗ Hồng Ngọc, Giám đốc Trung tâm Truyền thông- Giáo dục sức khỏe TPHCM, nói vui: “Thầy thuốc gây mê hồi sức là người chịu trách nhiệm bảo đảm từng nhịp tim, từng hơi thở của bệnh nhân trước, trong và sau mổ”. Quan trọng là vậy, nhưng trong thực tế, rất ít người chịu theo nghề này bởi “không thể làm thêm, không thể mở phòng mạch tư”. Theo BS Thu, không chỉ ở VN mà thế giới cũng khan hiếm BS gây mê hồi sức. “Do vậy, nếu có BS trẻ nào yêu thích, say mê ngành này, tôi sẽ trân trọng đón nhận với những bảo đảm tốt nhất trong khả năng của BV về công việc, học hành...”
Tấm gương của nhiều thầy thuốc trẻ
Người bạn lớn của trẻ nhỏ cả nước - BS Đỗ Hồng Ngọc, đã mang đến buổi giao lưu mối quan tâm làm sao để có “một tinh thần minh mẫn trong một cơ thể tráng kiện”. “Tôi đã chứng kiến những cái chết tức tưởi của những đứa trẻ vì suy dinh dưỡng, vì những bậc cha mẹ thiếu kiến thức nuôi dạy con. Đặc biệt, vụ ngộ độc phấn rôm đã cướp đi sinh mạng hàng trăm đứa trẻ năm 1981 đã thôi thúc tôi phải làm một điều gì để những sự việc tương tự đừng xảy ra”. Đó là bước ngoặt đưa ông từ một BS nhi khoa có tên tuổi sang làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, bởi theo ông “phòng bệnh cũng quan trọng không kém trị bệnh, thậm chí còn quan trọng hơn”.
Không chỉ bệnh nhân, học trò mà cả những đồng nghiệp cũng nhìn vào BS Đỗ Hồng Ngọc như một tấm gương để sống, làm việc, dấn thân. Bác sĩ Lê Điền Nhi, Trưởng Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Nhân dân 115, người đã phẫu thuật cho BS Đỗ Hồng Ngọc sau một ca tai biến 7 năm về trước, kể lại: “Ba ngày sau ca mổ, tôi ghé thăm, đã thấy anh miệt mài vẽ. Hình như anh rất sợ cuộc sống của mình “tạm dừng”, dù chỉ đôi ba ngày. Tôi rất thích tác phẩm Gió heo may đã về của anh, vì nó chỉ cho người ta biết cách đón nhận tuổi già - “mùa thu lành lạnh gió heo may” của cuộc đời trong sự thư thái, an nhàn. Học anh, tôi đã mang tất cả những hiểu biết của mình truyền đạt cho lớp trẻ và xem đó là một cách trả ơn cuộc sống...”.
Những bài học về y đức
BS Nguyễn Thế Dũng, Giám đốc Sở Y tế TP, nhận xét rằng, những câu chuyện tưởng chừng thật giản dị, bình thường của những người thầy thuốc trong buổi giao lưu, lại chính là bài học quý giá giúp nâng cao y đức cho đội ngũ: Dù là một tiến sĩ y khoa như BS Vũ Thị Nhung, Giám đốc BV Phụ sản Hùng Vương, hay chỉ là một hộ lý như chị Hứa Thị Thu Hằng, Khoa Hồi sức Cấp cứu BV Bệnh Nhiệt đới, khi đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, họ chỉ có một mục tiêu là chiến đấu giành lại sự sống cho con người, nhất là những số phận nhỏ nhoi.
Nếu không thế, thì làm sao chị Thu Hằng có thể hết năm này sang năm khác cần mẫn, dịu dàng chăm sóc những bệnh nhân mang những căn bệnh hiểm nghèo mà có thể rất nhiều người chỉ nghe tên đã thấy sợ như AIDS, SARS, cúm gia cầm... Nếu không thế thì BS Phí Duy Tiến, Trưởng Phòng Chỉ đạo tuyến- Bệnh viện Mắt TPHCM, không thể bỏ cả những ngày nghỉ, những dịp vui chơi để lặn lội hàng trăm cây số mang ánh sáng về với đồng bào mù nghèo ở vùng sâu, vùng xa và dược sĩ Trần Hữu Đàn, Công ty Cổ phần Dược phẩm 2/9, không canh cánh trong lòng nỗi lo làm sao sản xuất được những viên thuốc tốt nhất với giá thành thấp nhất để đỡ bớt khó khăn cho người nghèo.
“Thầy thuốc như mẹ hiền” không chỉ là khẩu hiệu mà còn là cốt lõi truyền thống y đức của nghề nghiệp... Dù đâu đó vẫn còn những khó khăn, tiêu cực nhưng chúng ta có quyền tin rằng, với đội ngũ ngày càng được nâng cao về chuyên môn, rèn luyện về y đức, những người thầy thuốc sẽ xứng đáng với niềm tin, sự trân trọng của xã hội; sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đi đầu trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”. Ông Trần Thanh Hải, Phó chủ tịch LĐLĐ TPHCM, khẳng định như vậy.